Gửi bởi
Xuantung
Hôm qua e có đi đá bóng vì là ở quê nên toàn đi chân không để đá thôi thì không may quả bóng nó bay vào bụi thì e chạy vào nhặt bóng , quả bóng nằm khá sâu trong bui nên phải chui qua một mớ cành cây các thứ, lúc chui ra thì e mới để ý trong cái bụi đó có rất nhiều kim tiêm . e ko thể xác định được lúc chui vào nhặt bóng là bị kim tiêm chọc hay là cành cây khô chọc vào chân nữa e chỉ biết là có bị chọc vào chân thôi . vậy nếu kim tiêm mà chọc vào chân thì mình có biết không ạ
Thứ 2 là : trong làng có rất nhiều người sử dụng ma túy mà có hôm e lại nhờ 1 ông kia giữ 2 đầu của miếng da bóng bị rách để e khâu quả bóng lại do ko thạo lóng ngóng nên e chọc kim vào tay ông kia xong lại chọc luôn cả kim vô tay mình thời gian rất ngắn chỉ 1 2 giây , ông kia thì sử dụng ma túy cả làng ai cũng biết nên e chắc chăn ổng đó có H .
Liệu e có bị nhiễm H không vậy mn e đang còn trẻ lắm chưa làm được gì cho bố mẹ cả nếu bị nhiễm chắc bố mẹ e buồn lắm mà nhà chỉ có e là con trai thôi :( :(