Gửi bởi
emcobisaokhong
Đôi lúc không hiểu em có suy diễn quá không, cách đây 2 tuần em có đi tàu hoả, ra căn tin ăn, luc đó còn ít người, có thằng kia ngồi cách em một hàng ghế, em đang ngôi an thì thấy đau đau sau lưng, em đang nghĩ có khi nào nó phóng kiêm tiêm qua em không (Vì nó ngồi cách em một hàng ghế phía sau lưng, nhín mắt thằng này thấy gian gian, nhưng em quay lại thấy nó ngồi bấm ĐT và nhìn lại em vẻ mặt gian gian hic), bây giờ em thấy có triệu chứng ê ẩm mình mẩy, như bị cúm, KHông biết em có bị sao không. Mà cái khoảng cách ghê tàu hoả bằng gỗ có khe hở chính giữa, nó ngồi cách một hàng ghế không lẻ nó phòng không đúng cạnh kia mà trúng sau lưng ta. EM quay lại xem thấy mặt no gia gian, sao em thấy lo lắng quá. EM có suy diễn quá không ta. EM thấy khủng hoảng tinh thần quá. em d0oc5 trên diễn đàn thấy triệu trứng mới lúc đầu 2 tuần mới bị thấy giống quá nên em rất lo. Sau em không giống người bình thường được, đi đâu cũng sợ kim tiêm quẹt phải, EM muốn sông vô tư mà cũng không được nữa mặc dù không làm điều gì đề có nguy cơ mà nhìn đâu cũng thấy nguy cơ và triệu chứng. K lẽ mỗi lần nghi nghi bị trúng kiem tim là phải đi XN, rồi về nghĩ ra triệu chứng, e không biết phải làm sao nữa.