Kết quả 1 đến 20 của 38

Chủ đề: giúp em với, kim tiêm trong đống gạch đá

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng thanthan123's Avatar
    Ngày tham gia
    12-07-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    145
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    Em lo không ngủ được, đến khi chợp mắt được chút thì bỗng nhớ đến việc này. Trước khi đi vô hẻm đó, em phải qua một hẻm khác, hẻm này nhà cô giáo cũ của em, nghe cô nói là ở đây hút chích ghê lắm, có một cái nhà thờ và tường xi măng rào quann nằm trọng hẻm, tường cũ gạch vỡ để lộ đầu tròn ra, em đi không biết có bị đụng vô đó hay cột điện có lỗ không, có đụng bì rác không, em gặp quá nhiều hinnf ảnh gạch tròn lỗ đến mức sợ luôn ạ.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Gắn Bó Giaitoaloau's Avatar
    Ngày tham gia
    15-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    520
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 88 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanthan123 Xem bài viết
    Em lo không ngủ được, đến khi chợp mắt được chút thì bỗng nhớ đến việc này. Trước khi đi vô hẻm đó, em phải qua một hẻm khác, hẻm này nhà cô giáo cũ của em, nghe cô nói là ở đây hút chích ghê lắm, có một cái nhà thờ và tường xi măng rào quann nằm trọng hẻm, tường cũ gạch vỡ để lộ đầu tròn ra, em đi không biết có bị đụng vô đó hay cột điện có lỗ không, có đụng bì rác không, em gặp quá nhiều hinnf ảnh gạch tròn lỗ đến mức sợ luôn ạ.
    Đọc lai tất cả đi bạn..!Hỏi đi hỏi lại ko biết chán à..!

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,143
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,696 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanthan123 Xem bài viết
    Em lo không ngủ được, đến khi chợp mắt được chút thì bỗng nhớ đến việc này. Trước khi đi vô hẻm đó, em phải qua một hẻm khác, hẻm này nhà cô giáo cũ của em, nghe cô nói là ở đây hút chích ghê lắm, có một cái nhà thờ và tường xi măng rào quann nằm trọng hẻm, tường cũ gạch vỡ để lộ đầu tròn ra, em đi không biết có bị đụng vô đó hay cột điện có lỗ không, có đụng bì rác không, em gặp quá nhiều hinnf ảnh gạch tròn lỗ đến mức sợ luôn ạ.
    Nói thật lòng,bạn đang bị chứng bệnh quá lo sợ về HIV,bạn nên đi khám Bác Sĩ hay nhập viện về trường hợp này.Theo Tuanmecsedec được biết trước đây mấy năm có một thành viên thatvong cũng bị như bạn được gia đình đưa từ Huế ra Hà Nội nhập viện trị bệnh,Tuanmecsedec nghe đâu cả mấy tháng thì bạn ấy mới hết chứng bệnh lo sợ này.

    Với ban,từ trước tới giờ bạn chưa bao giờ hỏi câu nào là có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV hết,toàn bộ một trăm mấy chục bài viết của bạn toàn là những câu hỏi SUY DIỄN HOANG TƯỞNG.

    Tuanmecsedec không biết bạn có phải đang bị chứng bệnh này không ?. Hay bạn chỉ là cố tình tạo ra những chủ đề hay bài biết scandal trêu chọc mọi người ?.

    Nếu bạn thật sự lo lắng kiểu này thì nên đi Bác Sĩ đi bạn và một lời khuyên thật lòng,tâm lý bạn ám ảnh như vậy thì tốt nhất bạn đừng tham gia hay đọc những gì mà liên quan đến chữ HIV nữa.Vì bạn càng đọc thì bệnh bạn càng nặng thêm thôi.

    Tốt nhất là bạn đi tập thể dục,vui chơi với bạn bè hoặc tìm việc gì đó làm suốt ngày đừng để cho mình có thời gian rảnh mà suy nghĩ về HIV nữa,có thể một thời gian từ từ bạn sẽ quên hết (HIV ).


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •