Gửi bởi
qn100586
Xin chào tất cả các bạn, Khi đang viết những dòng này mình đang Stress kinh khủng, có thể nói là khủng hoảng, ko làm dc việc gì, ko ăn uống dc gì.
Số là cách đây 1 tháng, vì buồn chuyện TC, mình có đi ks và qh GMD có sd bcs, nhanh thôi, xong xuôi vẫn thấy còn tinh trùng trong bcs và tự tháo và vất đi. Trước đó 2 tuần mình bị viêm họng và đau hạch ở cổ, tuy nhiên sau khi qh xong, 2 ngày sau mình sốt , đau nhứt các khớp chân, tay.. sốt thì 2 ngày là hết, tuy nhiên các khớp đau tới bây giờ vẫn không khỏi. Mình đi bệnh viện làm tất cả các xét nghiệm để tìm nguyên nhân đau khớp nhưng bs bảo ko có gì. Sau khi QH 1 tuần mình test combo, giang mai, HCV. viên gang B... tất cả đều AT. 4 tuần sau Test nhanh HIV AT, tới ngày 32 mình làm cái Combo HVI AT .... Tuy nhiên các triệu chứng vẫn không khỏi, tay chân vẫn đau mỏi, thỉnh thoảng sốt nhẹ... người mệt mỏi, chán ăn. Mình nghĩ tơi 99% mình bị rồi, vì chưa bao giờ tay chân đau khớp và đau như kim châm thế này. Theo các bạn, khả năng bị của mình cao không, hay do mình quá lo lắng, còn đau khớp thì sao??? mình không giải thích nổi...