Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Thật ra thì em vô cùng lo lắng cho lần sau cùng này.Nhưng đã được tư vấn thì em cũng phần nào yên tâm
cảm ơn mọi người.
Anh hiếu ơi tại sao bên diễn đàn cũ người ta có nói với mật độ vi rut nhiều thì co nguy cơ cao còn nếu mật độ vi rut it thì nguy cơ thấp hoặc
ko đủ điều kiện để nhiễm h. Nhưng tất nhiên em hiểu là qhtd thì phải sử dụng bcs an toàn ko cần biết mật độ nhiều hay ít.
Nhưng anh nói một con vi rut cũng có thể nhiễm h,vậy là em lo trường hợp nếu tháo bcs ra chẳng may bcs chạm vào lổ sáo hay tay em có rửa
nước từ cái thùng nước mà GMD đã rửa trước đó thì em vào rửa tay liền và tay em ước nhẹp nước từ trên tay chảy xuống lỗ sáo thì sao anh?
rồi khi em mặc quần vào,cái quần của thuộc loại quần ôm chặt nếu dịch ad còn dính ở lông mu thì khi dv co lại gần với lông mu,lông sẽ chạm vào lỗ sáo thì sao. Anh tuấn có nói niêm mạc lỗ sáo vi rut có thể thẩm thấu qua được.
Tại sao người ta không tuyên truyền về sự lây lan của hiv ghê gớm như thế này?
chỉ nói sơ sơ theo kiểu cấp hai,vào diễn đàn rồi em mới biết sự nguy hiểm của nó.
Như vậy thì bcs chỉ bảo vệ mình trong lúc tác chiến rồi sau đó khi tháo bcs ra thì còn phải qua thêm một cửa nửa là tháo bcs.
sợ thật.
Ba lạy Con.
Cái đồ phá gia chi tử.
Mày chết đi cho khuất mắt tao.
Trời ơi, Tao già thế rùi.
Mày cũng không tha.
Ăn chơi cho cố vào.
Và DD la ó.
Trời ơi là trời.
Nuôi dạy thế.
Vậy mà nói hoài mày không nghe.
Là sao cái thằng cô hồn.
Trời đánh thánh đâm mày đi.
Mày để tao sống mà tao nuôi mày.
Thằng cô hồn dịch dật.
Nguyen Ha (22-11-2013)
Dạ cho em hỏi trường hợp của em qhtd với GMD nhưng cô gái này đặc biệt là trên người có nhiều vết thâm đỏ,thâm đen cũng có như là nổi nhọt rồi sau đó vở ra
thành sẹo thâm. Rất nhiều,vì vậy cho nên em ko biết rõ tình trạng của cô gái này như thế nào. Nhưng em nghĩ cô này có h,em hỏi đây là cho trường
hợp sau cùng vì các lần trước thì em ko lo.Bởi vì những năm qua em sống rất là khỏe mạnh. Em sợ ở trường hợp này cô gái đó mới bị phơi nhiễm
hoặc chuyển giai đoạn cuối thì mệt cho em,vì em biết rằng ở hai thời kỳ này nồng độ vi rut rất cao và rất dễ lây nhiễm.
Nhưng thật sự thì em đeo hai bcs và bcs ko rách,ko tuột. Em sợ trong quá trình tháo bcs trong sự lúng túng khi mà cái tay em còn ướt nhẹp vì rửa từ thùng nước mà cô ta vừa vệ sinh trước đó rồi nước đó nhiểu vào đầu lổ sáo,hoặc lúng túng để bcs mặt ngoài chạm vào lổ sáo thì nguy.
Bằng một cách nào đó với nồng độ vi rut cao khi tháo bcs ra trong sự lúng túng đã dẫn đến lây nhiễm.Em sợ như vậy.
Tay em có cầm cái ca nước đó xối vào tay trái đúng một ca nước,và cái ca nước đó và thùng nước đó GMD vừa làm vệ sinh xong thì em vào xối rửa tay liền,chỉ xối có một ca nước. Ngay sau khi tháo bcs ra thì em hoang mang liền và nghĩ rằng mình đã nhiễm.
em thường bị ám ảnh bởi cái vụ này
Do tâm lý thôi bạn ah... bạn càng lo lắng... càng nghĩ nhiều... thì bạn sẽ càng suy diễn ra những j tồi tệ với mình...
Cái chính ở đây là bạn qh có dùng bcs... bcs ko rách và tuột... thì => bạn ko có nguy cơ...
Còn các vấn đề mà bạn kể ko có nguy cơ...
Bạn nên đọc và trang bị kiến thức về H tại dd này...thì bạn sẽ tự trã lời về trường hợp của bạn là ko có nguy cơ...
mưa ru em ngủ (06-01-2014)
Chủ đề của bạn,mọi người đã chia sẻ rất rõ rang và đã lên tới nhiều trang.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác.Tuanmecsedec khóa chủ đề này lại.Bạn có thể vào đây giải tỏa tâm lý : Chỗ để gào lên cho đỡ lo xả stress.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)