Gửi bởi
Tunayxinchua123
Em chào a Tuấn và BQT
Chả là cách đây hơn 3 tháng. Chính xác là ngày 3/7, sau khi nhậu xỉn, mấy ôg a trong cơ quan rủ e đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Lúc đó xỉn quá nên e chỉ yêu cầu GMD kích thích bằng tay cho mình. Nhưng chắc do uống nhiều rượu quá nên yếu e k xuất tinh được. E về kiểm tra dương vật thấy hoàn toàn bt, k xước xát gì. Hôm đó chân e có 1 vết thương nhỏ do bị xước từ trước. Theo e nhớ thì Cô GMD cũng k động chạm gì vào vết thương đó.
E có rất ít kiến thức về HIV , lại cũng chưa QHTD với GMD bao giờ (e cũng có ý thức tự bảo vệ nên đó là lần đầu, hôm đó vì xỉn r nên k nghĩ đc, mấy ông a cứ ép đi bằng đc :( ) nên k rành các pp phòng chánh. nên sau một thời gian e cũng lo. Stress quá. Đến hôm kia (ngày 24/10), e có đi xét nghiệm. Họ xét nghiệm bằng pp test nhanh. Sau 20p e có kết quả âm tính. Nhưng e thuộc kiểu người hay lo nghĩ , lại kém hiểu biết về lĩnh vực này nên kb kết quả trên đã yên tâm chưa.
em rất mong nhận đc sự tư vấn từ BQT và mn.
Em xin cảm ơn mn rất nhiều.