Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
bạn giỏi suy diễn quá, ai rảnh hơi dàn dựng nên kịch bản này mệt nhọc vậy bạn?, và hơ hết người ta làm gì rảnh rỗi mà dư hơi mà thủ sẵn kim tiêm trong người để đâm bạn?, rồi dù chạy đi mua kim tiêm đi nữa thì đào đâu ra máu người có H để đâm trả thù bạn?. nếu thật sự trả thù thì họ đợi bạn ra phang cho cục gạch hay mua con dao dễ và ko gây chú ý như mua cây kim tiêm bạn nhé, có chơi hay trả thù thì cũng cho đnág, bạn nên ngồi suy nghĩ rồi lập luân logic chút là ra ngay vấn đề, còn lăn tăn hay xoắn nữa tthì mua kim tiêm về tự đâm 1 phát lút pin thử xem cảm giác ntn sẽ có câu tl ngay và luôn, chuẩn ko cần chỉnh
Anh ơi, em không có suy diễn ạ. Em có hẹn bạn ấy đến nhưng khi bạn ấy đến em lại lo vì bạn ấy k đáng tin nên em từ chối. Rồi bạn ấy nhắn tin chửi em và còn nói là sẽ trả thù. Rồi sau đó em đi mua đồ được 1 lúc thì có thấy nhói ở lưng y hệt cảm gíac bị đâm, em quay lại thì thấy bạn đó. Nên em mới lo là bạn ấy trả thù em ạ. Vết trên lưng y vết kim tiêm ạ. Em làm sao bây giờ anh ơi?