Gửi bởi
laodongngheo
chào các anh chị trong diễn đàn! em viết chủ đề này là để thay cho một người bạn từ thuở nhỏ. năm nay anh ấy 35t kiếm sống chủ yếu bằng việc lao động thời vụ. ai kêu gì làm đó. nhà anh ấy rất nghèo. mà nhà k phải gọi là nhà, chỉ là căn chòi tạm thôi. cuộc đời chưa dừng lại ở đó. cách đây mấy hôm trong lúc anh đi làm vườn cho chủ thì anh dẫm phải 1 bơm tiêm, khi nhìn kỉ lại thì có tờ giấy ghi là: "chúc mừng bạn đã nhiễm hiv như tôi". kể từ lúc đó tinh thần anh suy sụp không ăn uống gì và cũng không thể đi làm nổi. tôi thấy vậy nên hỏi thăm mãi anh ấy mới kể câu chuyện vừa rồi. nhà nghèo thì lấy đâu ra tiền mà uống pep hơn nữa tôi nghe nói xét nghiệm tốn phí rất cao nên anh ấy đành phó mặc cho trời. các anh chị trên diễn đàn có hướng giải quyết nào không? nhìn anh ấy vậy tôi cũng muốn giúp nhưng thân tôi còn lo chưa xong làm sao giúp được. em nghe nói có xét nghiệm miễn phí hiv j đó nhưng không biết ở đâu, nhờ anh Tuấn hỏi thăm xem ở vĩnh long có chỗ nào xét nghiệm miễn phí để em chỉ cho anh ấy. nhin thấy mà tội nghiệp!