Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 31 của 31

Chủ đề: Sao em lại gặp nhiều người xấu vậy

  1. #21
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,192
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Em cũng không biết.từ ngày biết tới diễn đàn tới giờ.cứ có trường hợp nào lo lắng là em lên diễn đàn nhờ tư vấn ngay.khi được tư vấn không có nguy cơ em cũng thấy yên tâm hơn.Nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn.lúc nào trong ngày những trường hợp mà em lo lắng cũng hiện lên trong đầu rồi nghĩ tới hết giả thuyết này tới giả thuyết khác rồi lại thấy mình có nguy cơ.Đi đâu làm gì em cũng để ý vì sợ lại có thêm nguy cơ mới .Em vẫn ngủ được vì đi làm mệt nhưng đầu óc căng thẳng.không thích tới chỗ nhiều người.dạo này em lại còn hờ hững với nhiều chuyện.Anh tuấn nói đúng.một cái đầu đầy nỗi sợ hãi thì không có chỗ cho những ước mơ.em hiểu nhưng nỗi lo lắng cứ hiện lên trong đầu .không biết là em bị bệnh gì nữa

    Bạn lo lắng toàn ba cái chuyện hoang tưởng,hình như bạn đang mắc chứng bệnh về thần kinh.

    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  2. #22
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. huy tb's Avatar
    Ngày tham gia
    21-12-2016
    Đến từ
    thái bình
    Bài viết
    91
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Theo sự hiểu biết của các anh chị thì em có khả năng bị bệnh gì về thần kinh không ạ

  3. #23
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,192
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Theo sự hiểu biết của các anh chị thì em có khả năng bị bệnh gì về thần kinh không ạ

    Bị thần kinh chắc chứ khả năng gì nữa bạn.

    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  4. #24
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    31-03-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Lạng sơn
    Bài viết
    130
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Theo sự hiểu biết của các anh chị thì em có khả năng bị bệnh gì về thần kinh không ạ
    Yentamdi khuyên bạn nên có lối sống lành mạnh để không phải lo nghĩ những chuyện kô đâu. Nếu bạn thấy thần kinh yếu thì có thể học thiền. Qtrọng là bạn phải điều chỉnh hành vi của mình trước đã. Hiện tại mình nghĩ bạn kô sao nhưng cứ đà này chả mấy mà thần kinh có vấn đề.

  5. #25
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. huy tb's Avatar
    Ngày tham gia
    21-12-2016
    Đến từ
    thái bình
    Bài viết
    91
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em bị ám ảnh về hiv một năm nay rồi.cứ tới chỗ nào vắng vẻ là em lại sợ có kim tiêm.về nhà lại kiểm tra cơ thể xem có bị gì không.Đi chợ hoặc tới chỗ vui chơi đông người em cũng sợ có người đâm kim tiêm hoặc dùng dao rạch.như trường hợp của em trong top pic này cũng thế.khi tới nhà người này em rất cẩn thận chú ý.không dám sỜ vào tất cả các vật dụng sắc nhọn.khi nằm ra giường vì phê thuốc em cũng chú ý tới người đó.chẳng may em ngủ thiếp đi nửa tiếng.lúc dậy cũng chưa ngi gì.tối tự nhiên ngồi ngi lại sợ bị kkiểm tra không thấy xươc thì lại ngi tới bị kim tiêm đâm.em mệt mỏi lắm.và chẳng quan tâm đến những dự định trước đây của em .em sợ mọi nhắc đến chuyện tương lai của mình vì sợ có nguy cơ nhiễm hiv

  6. #26
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Em bị ám ảnh về hiv một năm nay rồi.cứ tới chỗ nào vắng vẻ là em lại sợ có kim tiêm.về nhà lại kiểm tra cơ thể xem có bị gì không.Đi chợ hoặc tới chỗ vui chơi đông người em cũng sợ có người đâm kim tiêm hoặc dùng dao rạch.như trường hợp của em trong top pic này cũng thế.khi tới nhà người này em rất cẩn thận chú ý.không dám sỜ vào tất cả các vật dụng sắc nhọn.khi nằm ra giường vì phê thuốc em cũng chú ý tới người đó.chẳng may em ngủ thiếp đi nửa tiếng.lúc dậy cũng chưa ngi gì.tối tự nhiên ngồi ngi lại sợ bị kkiểm tra không thấy xươc thì lại ngi tới bị kim tiêm đâm.em mệt mỏi lắm.và chẳng quan tâm đến những dự định trước đây của em .em sợ mọi nhắc đến chuyện tương lai của mình vì sợ có nguy cơ nhiễm hiv
    Sống kiểu như này đâu gọi là sống, bạn nên gặp Bác sĩ chuyên khoa thần kinh tâm lý đi.

  7. #27
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,192
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Em bị ám ảnh về hiv một năm nay rồi.cứ tới chỗ nào vắng vẻ là em lại sợ có kim tiêm.về nhà lại kiểm tra cơ thể xem có bị gì không.Đi chợ hoặc tới chỗ vui chơi đông người em cũng sợ có người đâm kim tiêm hoặc dùng dao rạch.như trường hợp của em trong top pic này cũng thế.khi tới nhà người này em rất cẩn thận chú ý.không dám sỜ vào tất cả các vật dụng sắc nhọn.khi nằm ra giường vì phê thuốc em cũng chú ý tới người đó.chẳng may em ngủ thiếp đi nửa tiếng.lúc dậy cũng chưa ngi gì.tối tự nhiên ngồi ngi lại sợ bị kkiểm tra không thấy xươc thì lại ngi tới bị kim tiêm đâm.em mệt mỏi lắm.và chẳng quan tâm đến những dự định trước đây của em .em sợ mọi nhắc đến chuyện tương lai của mình vì sợ có nguy cơ nhiễm hiv
    Bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý.



    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  8. #28
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    31-03-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Lạng sơn
    Bài viết
    130
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Em bị ám ảnh về hiv một năm nay rồi.cứ tới chỗ nào vắng vẻ là em lại sợ có kim tiêm.về nhà lại kiểm tra cơ thể xem có bị gì không.Đi chợ hoặc tới chỗ vui chơi đông người em cũng sợ có người đâm kim tiêm hoặc dùng dao rạch.như trường hợp của em trong top pic này cũng thế.khi tới nhà người này em rất cẩn thận chú ý.không dám sỜ vào tất cả các vật dụng sắc nhọn.khi nằm ra giường vì phê thuốc em cũng chú ý tới người đó.chẳng may em ngủ thiếp đi nửa tiếng.lúc dậy cũng chưa ngi gì.tối tự nhiên ngồi ngi lại sợ bị kkiểm tra không thấy xươc thì lại ngi tới bị kim tiêm đâm.em mệt mỏi lắm.và chẳng quan tâm đến những dự định trước đây của em .em sợ mọi nhắc đến chuyện tương lai của mình vì sợ có nguy cơ nhiễm hiv
    Không tự điều chỉnh được thì đến gặp bác sĩ đi bạn.

  9. #29
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. huy tb's Avatar
    Ngày tham gia
    21-12-2016
    Đến từ
    thái bình
    Bài viết
    91
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Hôm nay ngồi em lại nghĩ lại trường hợp đó.Anh tuấn và mọi người ơi có khi nào người đó dùng kim tiêm đâm không sâu rồi bơm máu vào trong cơ thể của em mà em không biết không ạ.Nay thấy nhiều người ở gần nhà đó bảo người đó có đi kiểm tra sức khỏe để đi làm ở đâu đấy.Nhưng từ khi đó tới giờ người đó không thèm đi làm nữa.ai hỏi bảo chán không muốn làm.Có thể người đó biết mình bị hiv nên chán đời không muốn làm.em lo lắng lắm

  10. #30
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Hôm nay ngồi em lại nghĩ lại trường hợp đó.Anh tuấn và mọi người ơi có khi nào người đó dùng kim tiêm đâm không sâu rồi bơm máu vào trong cơ thể của em mà em không biết không ạ.Nay thấy nhiều người ở gần nhà đó bảo người đó có đi kiểm tra sức khỏe để đi làm ở đâu đấy.Nhưng từ khi đó tới giờ người đó không thèm đi làm nữa.ai hỏi bảo chán không muốn làm.Có thể người đó biết mình bị hiv nên chán đời không muốn làm.em lo lắng lắm
    Bạn nên gặp Bác sĩ chuyên khoa thần kinh tâm lý đi.

  11. #31
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,192
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huy tb Xem bài viết
    Hôm nay ngồi em lại nghĩ lại trường hợp đó.Anh tuấn và mọi người ơi có khi nào người đó dùng kim tiêm đâm không sâu rồi bơm máu vào trong cơ thể của em mà em không biết không ạ.Nay thấy nhiều người ở gần nhà đó bảo người đó có đi kiểm tra sức khỏe để đi làm ở đâu đấy.Nhưng từ khi đó tới giờ người đó không thèm đi làm nữa.ai hỏi bảo chán không muốn làm.Có thể người đó biết mình bị hiv nên chán đời không muốn làm.em lo lắng lắm

    Bạn bị chứng hoang tưởng thần kinh thật hay là cố tình Spam bài ?.

    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •