Gửi bởi
Dracura69
Tính từ thời điểm em có hành vi nguy cơ đó tức là ngày 27/4/2017 , mặc dù em đã được tư vấn nhưng em vẫn luôn có cảm giác lo sợ, người cứ bồn chồn, rồi em bị stress hay sao ấy, các triệu chứng của em giống như người bị hiv thật, em xin kể qua: sau 1 tuần em bị nóng, sốt, đau đầu trước vùng trán dai dẳng (trước đây em chưa bao giờ bị như vậy) sau đó bị đổ mồ hôi về đêm, khoảng 1 tuần cứ ngủ là mồ hôi đầm đìa, rồi em bị phát ban toàn thân, nổi mẩn màu đỏ, chưa hết từ đó đến nay em hay bị viêm họng triền miên, đau hai bên hạch dưới tai. Em không vẫn cứ tự nhủ là yên tâm với tư vấn của các anh chị nên ko uống pep, nhưng mà vẫn cứ sợ hãi, quyết định mãi hôm nay em mới có can đảm đi xét nghiệm, em xét nghiệm máu tổng thể, xét nghiệm HBsAg, xét nghiệm Hiv luôn, 1 tiếng chờ kết quả xét nghiệm đúng là cực hình đối với em, ngồi cầm kết quả trên tay em đã rưng rưng nước mắt. May mà ông trời vẫn cho em một đường sống, đã hơn hai tháng rồi kết quả của em vẫn âm tính cả, chắc có lẽ không sao đâu các anh chị nhỉ? Em từ giờ xin chừa, ko bao giờ đi chơi dại nữa, hàng năm có chương trình hiến máu sẽ tham gia đều đặn ạ. Em có cần xét nghiệm lại nữa không ạ các anh chị ? ( em chỉ mới xét nghiệm test nhanh thôi ạ) các chỉ số máu đều bình thường.