Các anh chị giúp em với
Hôm mùng 2-5 vừa rồi em đi chơi về gần đến nhà thì bị 1 thằng xăm trổ đâm xe vào, xong nó còn chửi bới rồi lao vào đánh đấm em túi bụi. Vì thấy nó xăm trổ dữ dằn nên em ko dám đánh lại chỉ tránh né nhưng cũng dính đòn của nó. Sự việc chỉ dừng lại khi mấy người dân gần đó ra can ngăn. Về nhà em cời quần áo ra soi thì chỉ thấy thâm tím vài chỗ nhưng không thấy bị trầy xước nên yên tâm. Mấy hôm sau em mới hỏi đc về nó thì tá hỏa khi người ta bảo thằng ấy bị HIV giai đoạn cuối đã lây cho nhiều người rồi, nhưng lúc này đã quá 3 ngày rồi. Giờ đã 5 ngày và em bắt đầu bị đau bẹn, đau góc hàm, dưới xương ức nổi lên 1 cục hạch cứng và to. Em cũng hiểu rằng HIV muốn lây phải bị trầy xước máu me, nhưng sợ là lúc hoảng loạn em ko kiểm soát đc việc có bị văng máu hay dịch của nó vào mắt hay miệng hay ko vì HIV giai đoạn cuối có thể bị lở loét hay mụn nhọt gì đấy em không chắc. Lúc về em cũng có súc miệng và đánh răng rồi nhưng triệu chứng bất ngờ này làm em lo sợ quá, anh chị cho em lời khuyên cũng như khi nào em có thể đi xét nghiệm sớm nhất ạ !