Gửi bởi
cuocdoima
Khuya rồi gần 1h sáng mà chẳng ngủ được, gần 1 tuần nay theo dõi diễn đàn kể từ cái đêm định mệnh đó mà giờ buồn bực quá phải lập 1 nick để đăng lên đây vì không biết chia sẻ cùng ai?
Em, 23 tuổi 1 thằng khờ khạo không biết yêu đương là gì, sống khép mình với cái tâm lý sợ sệt mọi thứ. Thế mà trong 1 lần đi uống say, mấy a công ty rủ vào quán Tẩm Quất. Không kể lan man nữa, vào đó trong lúc phê pha, em có để cô gái đó kích dục, e chỉ nhớ lúc đó cô ấy rút ra cái khăn như khăn ẩm rồi lau DV e, sau đó dùng tay kích thích, e cúi xuống thấy cô ấy có thè lưỡi vào đầu DV nhưng không biết chạm hay chưa, lúc đó vì quá say nên e nhắm mắt vào đc 10s thì có cảm giác rát như là cô ấy cầm khăn sóc mạnh, hay dùng miệng e ko rõ, e chỉ biết e hơi rát DV nên e bảo thôi thôi, lúc đó cũng là lúc suất tinh thì phải, vì e nghe cô ấy nói để lau. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 3p thì e ra ngoài có đi Vệ Sinh.
Về tới nhà e mới thất thần mình mới làm 1 chuyện kinh khủng, e lên mạng đọc cả đêm vấn đề liên quan đến Kích Dục bằng miệng thì thấy có nguy cơ nhiễm HIV, e vô cùng lo lắng hoảng sợ. Trong đầu e lúc nào cũng nghĩ về cuộc sống sau này về mọi thứ nếu mình bị HIV, vốn em bị áp huyết thấp và đau nửa đầu do tuần hoàn máu kém nên suy nghĩ nhiều khiến đầu em như muốn nổ tung, áp lực kinh khủng vô cùng. Em kiểm tra DV thì không có vết sước nào nhìn bằng mắt thường, mà chỉ hơi đỏ đỏ và hơi rát, chắc do lần đầu với da chỗ đó hơi mỏng và em cũng không biết mồm cô kia có bị lở loét hay không, và lúc e cảm thấy rát khi kích dục có phải cô ấy dùng miệng do răng chạm vào DV mà rát hay là dùng tay!!!
Thế rồi e biết đến diễn đàn, mấy a tư vấn các trường hợp như của e không có nguy cơ, e cũng bớt lo 1 phần, nhưng trong đầu không thể nào gạt đi được suy nghĩ tỉ lệ thấp 1/1 tỷ đi nữa nhưng biết đâu nó lại đến với mình, e đọc các tư liệu cả trong và ngoài Diễn Đàn thấy nó vẫn là có nguy cơ e nghĩ đến các trường hợp xấu nhất điều đó làm em căng thẳng tột độ!!!
1 Tuần đã qua, không đêm nào e ngủ ngon giấc, cứ ngủ đc 1 2 tiếng là dậy, xong chằn trọc xong cứ ngủ đc nửa tiếng lại dậy, Sức khỏe của e gần như suy sụp, e chả buồn ăn hay nói chuyện với ai, e tìm đủ mọi dấu hiệu trên cơ thể và nghĩ đó là triệu chứng của HIV, hoa mắt, chóng mặt, môi khô, nổi mụn, đau đầu, giờ thêm cả ho với rát họng, e viên lý do là căng thẳng mà ra nhưng không thể nào loại bỏ suy nghĩ mình bị như vậy là do HIV. Em suy nghĩ đến mấy lời a Tuấn nói là không có nguy cơ nhưng thật sự e vẫn rất băn khoăn tại sao a lại khẳng định như vậy vì trong Pic tổng quan về HIV trong diễn đàn có đoạn :
Trên thực tế đã có khá nhiều nghiên cứu ghi nhận việc lây nhiễm HIV/AIDS qua việc quan hệ tình dục bằng đường miệng.
Một nghiên cứu năm 1996-1999 trên 102 người nhận (receptive fellatio) trong quan hệ tình dục đường miệng, ghi nhận 8 trong 102 người đã nhiễm HIV/AIDs qua đường phương thức lây nhiễm này. Nghiên cứu khác được tiến hành tại Hà Lan ở người cho (insertive fellatio), nhiễm HIV/AIDs được ghi nhận 4/102 người.
Về quan hệ tình dục miệng - hậu môn ( anilungus), xét về mặt lý thuyết, lây nhiễm có thể xảy ra nếu có tổn thương da ở vùng hậu môn, hay có máu trong nước bọt ở ( ví dụ: viêm loét, chảy máu nướu). Trên thực tế, ghi nhận 1 trường hợp lây nhiễm qua con đường này.
Sau khi đọc e thấy hoảng hốt vô cùng vì tỉ lệ đó khá là cao, và còn ghi nhận 4/102 trường hợp mắc HIV, mà trong khi đó mấy anh trả lời píc đều khẳng định là không có nguy cơ!!!
Anh chị cho em 1 lời khuyên mang tính chất chuyên môn cho riêng em được không, dẫu biết chủ đề này e cũng đọc trên này rồi!!! Em cám ơn rất nhiều :(