Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Tròn năm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cần Thơ
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 4 lần

    Tròn năm

    Một năm rồi kể từ ngày uống viên đầu tiên.. một năm rồi vẫn còn đó trăn trở còn đó nghỉ suy.. thiết nghĩ nhiều lúc cũng muốn tìm ai đó bè bạn tìm ai đó sẽ chia.. rồi cũng chính cái nghĩ suy ấy tự dằn vặt bản thân rằng có hay không người đó và nếu có thì có nên tin không, một lần nhảy xuống vực rồi liệu còn sức để rơi thêm tầng vực nữa không. có nên hi vọng có nên kiếm tìm hay cứ ôm cây đợi thỏ và mong duyên??

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-03-2017
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    hanoi
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    cố lên bạn nhé dù khó chấp nhận được nhưng mình cần phải bản lĩnh đối đầu với nó thay vì cứ mệt mỏi buồn cô lên

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cần Thơ
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguoidongtinhh Xem bài viết
    cố lên bạn nhé dù khó chấp nhận được nhưng mình cần phải bản lĩnh đối đầu với nó thay vì cứ mệt mỏi buồn cô lên
    Cám ơn bạn, giờ thì cũng tàm tạm nhưng vẫn chưa thực sự ổn lắm.

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-05-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em hay ngu đi bảo yến hát rất hay và tâm trang bạn nghe nhe

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •