Các anh ơi, các anh tư vấn giúp em với ạ, thực sự là tâm trạng em rất hoang man, em đã cố trấn an bản thân nhưng thực sự là không được, em hồi hộp quá ạ, các anh tư vấn giúp em với ạ.
ban nãy, tầm 18h em đang đi trên đường, vì là giờ cao điểm nên rất đông người ạ. Khi hết đèn đỏ thì em đi như bình thường, bỗng có 1 chiếc xe máy vụt lên và lao vào xe buýt. Sự việc này xảy ra ngay trước mặt em ạ, cách em tầm 1m. Lúc đó mắt em cay lên, xốn xang, thêm vào đó là em bất ngờ nữa ạ. Cảm giác như có nước gì văng vào mắt em vì rất xốn ạ, em sợ bị văng máu vào mắt ạ. Lúc đó rất xốn nhưng vì hoảng sợ nên em tiếp về mà không dừng lại kiểm tra ạ.
Sau đó em có chụp ảnh lại mắt của mình ạ, lúc em chụp là ngay khi đến nơi và cách sự việc ban nãy khoảng 20-30 phút ạ. Các anh chị xem hình giúp em với ạ, em xin lỗi là hình trông hơi ghê ạ, nhưng thật là ngoài anh chị ra em không biết hỏi ai cả, em quả thực rất lo ạ.
http://www.upsieutoc.com/image/q9bkZ8
http://www.upsieutoc.com/image/q9bG1j
http://www.upsieutoc.com/image/q9bx8p