Năm nay e 30 tuổi. Cách đây 4 tháng e có quan hệ với một cô gái là nhân viên phục vụ (không phải gái mại dâm hay nhân viên bia ôm) trong một nhà hàng và không sử dụng bcs khoảng 3-4 lần. Sau đó khoảng nửa tháng e có quan hệ với một nhân viên khác nữa khoảng 2-3 lần và cũng ko sử dụng bcs. Tiếp sau đó khoảng nửa tháng nữa e có quan hệ với một nhân viên PR của một quán nhậu(có thể gọi là tiếp viên bia ôm nhưng không phải gmd) khoảng 5-6 lần. Tổng thời gian nguy cơ là cách đây khoảng 3 tháng. Khoảng gần 1 tháng nay e bắt đầu thấy cơ thể có các triệu chứng lạ như ở góc hàm trái nổi 1 cục hạch khoảng 1cm không đau. Gần đó có 1 cục nữa nhưng nhỏ hơn, chắc khoảng 3-5mm. Sau đó khoảng 1 tuần thì e bị ho có đàm e đi khám tại bệnh viện tai mũi họng thì bác sĩ kết luận bị viêm họng, e có uống thuốc thì hiện đã bớt ho nhưng hai cục hạch vẫn còn và có cảm giác to hơn (không biết có phải do e sờ nắn nhiều mà nó to ra không). Mới hôm qua trên cánh tay trái e lại xuất hiện một vết zona nhỏ (dài khoảng 2-3cm). E rất sợ mình đã bị nhiễm nên đã nhắn tin và điện thoại cho ba cô gái trên nói về tình trạng trên. Cô e quan hệ thứ 2 vì thương e nên đã tự đi xét nghiệm máu và kết quả âm tính. Còn cô đầu tiên lúc đầu e đt hỏi thăm thì vẫn bình thường và e có hẹn cô ấy đi ăn thì cô ấy đồng ý, nhưng do chưa sắp xếp được thời gian nên e chưa gặp được mà chỉ nói chuyện qua điện thoại, e không dám hỏi thẳng mà chỉ nói bâng quơ e có bị bệnh gì không thì cô ấy nói không, mới cách đây mấy ngày e có liên lạc thì cô ấy bị mệt chóng mặt, không ăn uống được gì thì có đi khám và xét nghiệm máu thông thường, bác sĩ kết luận bị thiếu canxi, nhiễm siêu vi, suy nhược cơ thể. E có hỏi gặng là cô ấy có các triệu chứng gì giống e không thì cô ấy nói không có. Sau đó, ngày hôm qua e có đt định hẹn cô ấy ra để hỏi thẳng thì cô ấy đang đi với bạn trai mới quen, không gặp e đc, e đt tiếp thì thấy cô ấy chặn sđt e, nt qua facebook thì cô ấy kêu giờ noi chuyen không tiện, e nghĩ chắc cô ấy đang ở cùng bạn trai nen không tiện noi chuyen voi e, nhưng do lúc đó e đang lo lắng và đã có nhậu nên bực bội và e đã nhắn tin nói thẳng chuyện này thì bạn trai cô ấy đọc được tin nhắn của e. Sau đó cô ấy nt chửi e rất nhiều, cô ấy nói cô ấy không bị gì hết, hàng tháng đều đi xét nghiệm máu (xét nghiệm khám bệnh thông thường) mà sao e lại nói như vậy để bạn trai cô ấy đọc được và đòi chia tay. Sau đó cô ấy chặn số điện thoại cùng facebook e luôn. E có nhan tin giải thích và nói muốn nói chuyện với cô ấy thì cô ấy không trả lời. Còn cô thứ 3 rất thương e và nói sẵn sàng đi xét nghiệm hiv với e vì cô ấy không làm gì bậy bạ cả. E đã có bạn gái quen nhau 5 năm và còn vài tháng nữa tụi e sẽ cưới, hai gia đình đã gặp mặt nhau. E biết con người của e cũng không ra gì nhưng thật sự nếu e bị gì thì người e thấy có lỗi nhất là bạn gái e. Cô ấy là người hay lo lắng nếu biết e như vậy thì chắc cô ấy sẽ suy sụp kinh khủng lắm. Từ lúc e quan hệ với ba cô ở trên đến giờ e không quan hệ với bạn gái e nên nếu e có bị thì chắc cô ấy cũng chưa bị lây nên e cũng yên tâm được phần đó. E đang làm việc trong Nhà nước nên nếu e bị gì thì e sợ khám sức khoẻ theo quy định hàng năm sẽ phát hiện ra và cho e thôi việc. E rất lo sợ, lúc nào cũng lên mạng để tìm hiểu, liên tục sờ hạch và quan sát cơ thể mình để tìm các dấu hiệu khác. Và từ khi e nổi hạch đến giờ thì cơ vai cổ gáy của e mỏi liên tục, mặt lúc bào cũng hơi nóng, e có ra đo huyết áp thì bác sĩ nói huyết áp e cao, đo 3 lần trong 3 ngày khác nhau thì kết quả là 14/9, gây nên tình trạng mỏi vai gáy và chóng mặt. E không dám nói với ai và cũng không có can đảm để đi xét nghiệm. Vì e nghĩ nếu e bị nhiễm thật thì tất cả đã chấm hết với e, từ công việc đến gia đình. Nhà e đặt hy vọng rất nhiều ở e, e không biết sẽ phải đối mặt với mọi ng thế nào nếu có chuyện gì xảy ra. E đã từng nghĩ nếu đi xét nghiệm mà ra dương tính thì e sẽ tự tử luôn cho rồi. Nhưng e vẫn không dám. Hôm qua đến giờ e muốn phát điên vì đt cho cô gái đầu tiên để nói chuyện không được, e nghi ngờ cô ấy bị nhiễm vì thời gian e quen cô ấy thấy cô ấy có nhiều người nhắn tin muốn quen và cô ấy cũng cứ nói chuyện bình thường với những người đó kể cả khi đang quen e. Trước e cô ấy có quen 1 người bạn trai được 1 năm định cưới thì không hiểu lý do vì sao cô ấy chia tay với người này, cô ấy nói do người đó còn trẻ con và không lo làm ăn nên cô ấy quyết định chia tay, người này đã đi tìm cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết chia tay và làm bạn bình thường. Sau đó thì cô ấy gặp e. E lên facebook của người này thì thấy người này dáng người ốm nhom nhưng nhà có điều kiện và mới bị tai nạn giao thông, e đọc các bài viết thì người này vẫn sống rất vui vẻ nhưng có tật hay đi bar nên e cứ sợ ko biết ng này có bị nhiễm hay không. E đã lấy hết can đảm để điện thoại nói chuyện với người con gái e yêu thương nhất (vợ sắp cưới của e) nhưng với một lý do khác về vấn đề e nghi bị nhiễm. Cô ấy đã khóc cả một đêm, từ khuya tới sáng. E cũng đã oà khóc như một đứa con nít khi nghe cô ấy khóc. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc e đã quyết định và điện thoại cùng cô thứ 3 e quan hệ đi xét nghiệm máu chung tại Trung tâm Ánh Dương. E cũng đã đt cho a Tuấn để tham khảo những nơi xét nghiệm uy tín nhất và nhanh nhất. Từ lúc e đến ngồi chờ tư vấn và xét nghiệm tại TT Ánh Dương là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời e. E hỏi rất nhiều câu với chị tư vấn viên và quyết định xét nghiệm nhanh. Sau đó e đưa cô gái thứ 3 e quan hệ có nguy cơ vào xét nghiệm nhanh luôn (đến giờ e vẫn rất biết ơn cô ấy vì đã luôn bên cạnh e và động viên e lúc e khủng hoảng nhất). Khoảng 15 phút sau e và cô ấy được gọi vào và thông báo kết quả cả 2 đều âm tính. E như được sinh ra lần thứ 2 (nếu bạn nào rơi vào cảm giác như mình sẽ hiểu). E cám ơn chị nhân viên xét nghiệm cho e và ra về, chị ấy không quên dặn e một câu mà suốt cuộc đời này e sẽ không bao giờ quên: "may mắn sẽ không đến 2 lần". E ra về mà lòng cảm thấy chắc không bao giờ e cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này và e đã đt thông báo cho bạn gái e ngay. E có điện thoại và hỏi khắp mọi nơi về kết quả e vừa nhận đc, tất cả đều nói e cứ yên tâm và không cần đi xét nghiệm lại vì que test nhanh rất nhạy. Chỉ có dương tính giả chứ không có âm tính giả. E viết bài viết hơi dài nhưng thật sự e mong mọi người sẽ đọc hết và quyết định đối mặt với sự thật để giải toả mọi thứ như e. Hãy can đảm lên những người đã và đang đọc bài viết này.