Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 26 của 26

Chủ đề: Thắc mắc

  1. #21
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-08-2017
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    16
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songlanhmanh88 Xem bài viết
    Đủng rồi Bạn, đi tắm biển cho nó mát mẻ đi
    Mấy ngày nay em toàn ở trong nhà suốt ngày vật vờ ngoài quét dọn nhà cửa thì toàn ăn với nằm. Người em cứ rã rời nhức mỏi tâm trạng thì không tốt chẳng làm được việc gì anh ạ :( Em xin lỗi vì em lải nhải nhiều nhưng mà tâm lý của em muốn tin rằng em không bị nhiễm hay gì nhưng mà không được, người em nó cứ đau mỏi thế này làm em không thể không nghĩ anh ạ :(( Em không dám nói với mẹ em vì sợ mẹ em mắng em hoang tưởng :((

  2. #22
    Thành viên năng động nhiệt tình. songlanhmanh88's Avatar
    Ngày tham gia
    01-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đà Nẵng
    Bài viết
    2,298
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn: 512 lần
    Trích dẫn Gửi bởi insecured Xem bài viết
    Mấy ngày nay em toàn ở trong nhà suốt ngày vật vờ ngoài quét dọn nhà cửa thì toàn ăn với nằm. Người em cứ rã rời nhức mỏi tâm trạng thì không tốt chẳng làm được việc gì anh ạ :( Em xin lỗi vì em lải nhải nhiều nhưng mà tâm lý của em muốn tin rằng em không bị nhiễm hay gì nhưng mà không được, người em nó cứ đau mỏi thế này làm em không thể không nghĩ anh ạ :(( Em không dám nói với mẹ em vì sợ mẹ em mắng em hoang tưởng :((
    Bạn hoang tưởng là đúng rồi, Ko bao giờ BS lại làm điều trái với đạo lí như vậy được

  3. #23
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-08-2017
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    16
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songlanhmanh88 Xem bài viết
    Bạn hoang tưởng là đúng rồi, Ko bao giờ BS lại làm điều trái với đạo lí như vậy được
    Em cũng tự nhủ như thế, với cả phòng khám em đi khá là xịn, khang trang sạch sẽ, bác sĩ lấy máu cho em cũng nói chuyện bình thường, không phải hung bạo ghê gớm gì, bịt chỗ tiêm cho em cả bằng bông lẫn băng urgo và kêu em giữ chặt (bạn em bảo bệnh viện tư người ta đầu tư chứ bệnh viện thường chỉ cho bông). Lúc đi lấy máu xong em chẳng nghĩ ngợi gì mà không hiểu sao lúc về nhà lại nghĩ linh tinh, sang hôm sau bắt đầu có vài việc như là đau mỏi chân tay rồi sốt,... các thứ nên em càng lo lắng :(

  4. #24
    Thành viên năng động nhiệt tình. songlanhmanh88's Avatar
    Ngày tham gia
    01-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đà Nẵng
    Bài viết
    2,298
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn: 512 lần
    Trích dẫn Gửi bởi insecured Xem bài viết
    Em cũng tự nhủ như thế, với cả phòng khám em đi khá là xịn, khang trang sạch sẽ, bác sĩ lấy máu cho em cũng nói chuyện bình thường, không phải hung bạo ghê gớm gì, bịt chỗ tiêm cho em cả bằng bông lẫn băng urgo và kêu em giữ chặt (bạn em bảo bệnh viện tư người ta đầu tư chứ bệnh viện thường chỉ cho bông). Lúc đi lấy máu xong em chẳng nghĩ ngợi gì mà không hiểu sao lúc về nhà lại nghĩ linh tinh, sang hôm sau bắt đầu có vài việc như là đau mỏi chân tay rồi sốt,... các thứ nên em càng lo lắng :(
    Đúng rồi Bạn, BV tư mới có dán Ga rô chứ BV công làm gì có đâu. Bạn đừng có lo lắng quá nhé

  5. #25
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-08-2017
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    16
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songlanhmanh88 Xem bài viết
    Đúng rồi Bạn, BV tư mới có dán Ga rô chứ BV công làm gì có đâu. Bạn đừng có lo lắng quá nhé
    Em có thể hoàn toàn yên tâm em không bị phơi nhiễm HIV đúng không ạ?

  6. #26
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi insecured Xem bài viết
    Em cũng tự nhủ như thế, với cả phòng khám em đi khá là xịn, khang trang sạch sẽ, bác sĩ lấy máu cho em cũng nói chuyện bình thường, không phải hung bạo ghê gớm gì, bịt chỗ tiêm cho em cả bằng bông lẫn băng urgo và kêu em giữ chặt (bạn em bảo bệnh viện tư người ta đầu tư chứ bệnh viện thường chỉ cho bông). Lúc đi lấy máu xong em chẳng nghĩ ngợi gì mà không hiểu sao lúc về nhà lại nghĩ linh tinh, sang hôm sau bắt đầu có vài việc như là đau mỏi chân tay rồi sốt,... các thứ nên em càng lo lắng :(
    Phòng khám hay bệnh viện cũng đều phải tuân theo nguyên tắc của Ngành Y. Lo lắng kiểu như bạn thì có bệnh gì tự khám xét lấy cho đỡ phiền phức nhé. Những thắc mắc dạng này ban quản trị không cần thiết phải tư vấn.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •