Trang 1 của 28 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 541

Chủ đề: Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở

  1. #1
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần

    Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở

    Thật sự thời gian qua đối với minh là cả một thử thách lớn, nhưng qua rồi thời gian quá khó khăn ấy. Anh ơi thật sự em hiểu ra rằng không ai yêu em và thương em như anh đã yêu em, nhưng anh anh lấy đi của em nhiều thứ quá. Em không thể trách anh được vì em tự nguyện và cho em chọn lại em cũng làm thế mà thôi. Cám ơn mọi nguyenha, cris bạn luôn động viên mình những lúc khó khăn ấy. Cám ơn cả nhà mình đã cho mình được chia sẻ được cảm thấy được ấm áp. Lặn một thời gian khá dài nay có cơ hội ngoi lên hít thở chút tình cảm yêu thương của những người cùng chung cảnh ngộ, không cũng ít ra cảm thông chia sẻ. mình lại chuẩn bị lặn thêm một hơi nữa để tìm cho mình chút binh yên trong cuộc sống. Thật sự trong thời gian này mình rất không biết tìm đâu cho minh con đường đi, tìm đâu cho mình sự bình lặng. Thôi cứ thử biết đâu cuộc đời này vẫn còn cho mình một bến đỗ bình an. Nhớ cả nhà rất nhiều. Anh ơi ở nơi xa xôi ấy mỗi khi tuyệt vọng em luôn nhớ anh rất nhiều không biết nước mắt đã chảy bao nhiêu, nhưng em yêu anh cho dù niềm hạnh phúc anh giành cho em không trọn vẹn. không có người đàn ông nào thương em yêu em như anh. Bình yên anh nhé.
    ads
    Lần sửa cuối bởi buonchiminhem1, ngày 17-11-2013 lúc 21:52.

  2. Có 7 người đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết bổ ích này:

    BinhAnNgayMoi (10-03-2018),hoangdangkhoa (07-10-2014),Mi Vân (19-05-2015),Ngay mai tuoi sang (25-03-2016),songchungvoi_HIV (17-11-2013),Tuanmecsedec (17-11-2013),tungtung171 (11-03-2015)

  3. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,176
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Chào người đẹp chiến hữu của Smod nguyen ha

  4. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  5. #3
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Chào anh Tuần hôm em vào Sài gòn phải nhờ nguyenha lấy số điện thoại anh phòng thân may quá mọi chuyện suôn sẻ nên không làm phiền anh nếu không lại phải nhờ anh ra tay lấy thuốc hhjhhj

  6. Những thành viên đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  7. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,176
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    Chào anh Tuần hôm em vào Sài gòn phải nhờ nguyenha lấy số điện thoại anh phòng thân may quá mọi chuyện suôn sẻ nên không làm phiền anh nếu không lại phải nhờ anh ra tay lấy thuốc hhjhhj
    Uhm ! Anh cũng nghe nói,cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.Vậy vào đây tám với mọi người em nhé.

  8. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  9. #5
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Vâng em chuẩn bị đi xa một thời gian cho bình yên không vào thấy nhớ mọi người hôm nay chôm được wfi mới dám vào hjhjhjhj chúc anh buổi tối vui vẻ

  10. Có 2 người đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết bổ ích này:

    Mi Vân (19-05-2015),Tuanmecsedec (17-11-2013)

  11. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    Vâng em chuẩn bị đi xa một thời gian cho bình yên không vào thấy nhớ mọi người hôm nay chôm được wfi mới dám vào hjhjhjhj chúc anh buổi tối vui vẻ
    Mời bạn: CHỦ ĐỀ: Nhung-nguoi-co-dong-mau-quy-toc

  12. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  13. #7
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    Thật sự thời gian qua đối với minh là cả một thử thách lớn, nhưng qua rồi thời gian quá khó khăn ấy. Anh ơi thật sự em hiểu ra rằng không ai yêu em và thương em như anh đã yêu em, nhưng anh anh lấy đi của em nhiều thứ quá. Em không thể trách anh được vì em tự nguyện và cho em chọn lại em cũng làm thế mà thôi. Cám ơn mọi nguyenha, cris bạn luôn động viên mình những lúc khó khăn ấy. Cám ơn cả nhà mình đã cho mình được chia sẻ được cảm thấy được ấm áp. Lặn một thời gian khá dài nay có cơ hội ngoi lên hít thở chút tình cảm yêu thương của những người cùng chung cảnh ngộ, không cũng ít ra cảm thông chia sẻ. mình lại chuẩn bị lặn thêm một hơi nữa để tìm cho mình chút binh yên trong cuộc sống. Thật sự trong thời gian này mình rất không biết tìm đâu cho minh con đường đi, tìm đâu cho mình sự bình lặng. Thôi cứ thử biết đâu cuộc đời này vẫn còn cho mình một bến đỗ bình an. Nhớ cả nhà rất nhiều. Anh ơi ở nơi xa xôi ấy mỗi khi tuyệt vọng em luôn nhớ anh rất nhiều không biết nước mắt đã chảy bao nhiêu, nhưng em yêu anh cho dù niềm hạnh phúc anh giành cho em không trọn vẹn. không có người đàn ông nào thương em yêu em như anh. Bình yên anh nhé.
    Nổi lên để lấy không khí rồi lại lặn à? Tôi cầu chúc cho chuyến đi của bà lần này thật may mắn và đạt được ước nguyện

  14. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  15. #8
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    bà ơi đi cho đỡ buồn chứ có định hướng gì đâu. Chúc bà ước nguyện sớm thành hiện thực cho tôi ké chut chứ

  16. Những thành viên đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  17. #9
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Chào người đẹp chiến hữu của Smod nguyen ha
    Bạn chiến hữu của em nhưng lại rất gần anh, có gì em trăm sự nhờ anh gịp

  18. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  19. #10
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    bà ơi đi cho đỡ buồn chứ có định hướng gì đâu. Chúc bà ước nguyện sớm thành hiện thực cho tôi ké chut chứ
    Đi phải có định hướng chứ? Bà yên tâm, nhất định ước nguyện của tôi và bà sẽ thạn

  20. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  21. #11
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    hôm nay là lần đầu từ khi uống thuốc tháng này lên 2kg quá ngoạn mục. Hic đừng giống cái lu là được rồi

  22. Những thành viên đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  23. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    hôm nay là lần đầu từ khi uống thuốc tháng này lên 2kg quá ngoạn mục. Hic đừng giống cái lu là được rồi
    Em yên tâm đê, khi đã hạp thuốc rùi chỉ sợ em không đủ tiền để ăn thui

  24. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  25. #13
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    oái thể nào dạo này ăn như chưa bao giờ được ăn, chị bs nói chưa vượt qua giới hạn khi nào chạm ngưỡng 50kg phải dừng mà tập. Tưởng đâu giỡn ai dè đúng vậy sao

  26. Những thành viên đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  27. #14
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    oái thể nào dạo này ăn như chưa bao giờ được ăn, chị bs nói chưa vượt qua giới hạn khi nào chạm ngưỡng 50kg phải dừng mà tập. Tưởng đâu giỡn ai dè đúng vậy sao
    Hahaha vậy là em không biết mục đích của ẢRV là gì rùi. Ngoài nhiệm vụ vây hảm ức chế HIV sinh sôi, nó còn có nhiệm vụ kích thích ăn uống, nhằm cho em đủ chất, mà đủ chất thì CD4 mới tăng, hahaha, chuẩn bị tiền đầy hầu bao để mà ăn là vừa

  28. Có 2 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    buonchiminhem1 (18-11-2013),Mi Vân (19-05-2015)

  29. #15
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Anh ơi thật sự những lúc như này em chỉ biết nhớ tới anh, tới những tháng ngày hạnh phúc mà bước tiếp, với em mọi thứ sao mịt mù thế, em không thể định hướng được cho mình. Ai cũng nói em mạnh mẽ, em vẫn vui vẻ nhưng đâu ai hiểu hằng đêm em vẫn khóc, mà chả phải đợi tới khi chỉ còn mình em mới khóc nữa, mỗi khi có ai đó động vào là em cũng đã rơi nước mắt. Nghĩ tới gia đình, em không sao khỏi chạnh lòng đêm nào em cũng mơ một giấc mơ những gì em trải qua đêm nào cũng lặp lại để khơi nhớ. Sao mọi người tàn nhẫn với em vậy, sao cứ dồn em vào con đường cùng như thế, em ra đi bỏ lại tất cả chỉ mong từ nay em là con người khác. Em sẽ không có gia đình không có gia đình, không có anh em, không người thân. Bởi những gì xảy ra quá đủ, nó đã giết chết con người em,em có thể không hận nhưng em không bao giờ tha thứ. Có ai hiểu những gì em phải trải qua không? Những lúc đau khổ nhưng lúc cần có người thân bên cạnh thì họ cứ dồn em đến bước đường cùng. Hỏi sao em không thể tha thứ. Bước chân đi không có ngày trở về, còn không có biết mình có thể sống được hay không? Vậy mà .... hỏi sao em có thể tha thứ được đây. Tại sao họ là cha mẹ là người thân ruột thịt của em được.Giấc mơ ngày nào cũng quay lại tại sao lúc nào cũng như vậy hả anh.Em không thể khóc mà nước mắt cứ rơi,ước gì có anh cho em được nương tựa được yêu thương

  30. Có 6 người đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết bổ ích này:

    Chimcu1234 (17-10-2014),hoangdangkhoa (07-10-2014),Mi Vân (19-05-2015),songchungvoi_HIV (18-11-2013),thanh_binh (29-07-2016),Tuanmecsedec (18-11-2013)

  31. #16
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    oái thể nào dạo này ăn như chưa bao giờ được ăn, chị bs nói chưa vượt qua giới hạn khi nào chạm ngưỡng 50kg phải dừng mà tập. Tưởng đâu giỡn ai dè đúng vậy sao
    Tôi 54kg đây mà đã thành cái lu đâu

  32. Có 2 người đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết bổ ích này:

    Mi Vân (19-05-2015),thanh_binh (29-07-2016)

  33. #17
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    oái thể nào dạo này ăn như chưa bao giờ được ăn, chị bs nói chưa vượt qua giới hạn khi nào chạm ngưỡng 50kg phải dừng mà tập. Tưởng đâu giỡn ai dè đúng vậy sao
    Tôi 54kg đây mà đã thành cái lu đâu

  34. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  35. #18
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,176
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Tôi 54kg đây mà đã thành cái lu đâu
    Lu đâu mà lu... chỉ là ..............


  36. Có 3 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    Mi Vân (19-05-2015),Nguyen Ha (18-11-2013),Soledadhd (06-11-2018)

  37. #19
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    hơhơ nguyenha là trái mít hả, mít này xem chứng ngon đó gai đều và to nhiều múi chắc ngotk

  38. Những thành viên đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

  39. #20
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1987 )
    trungan1987's Avatar
    Ngày tham gia
    26-06-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    3,019
    Cảm ơn
    146
    Được cảm ơn: 749 lần
    Hả... sao lại gọi chị hà là mít vậy a... trc h e có nghe nhưng e hok hiểu...

  40. Những thành viên đã cảm ơn trungan1987 cho bài viết này:

    Mi Vân (19-05-2015)

Trang 1 của 28 12311 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •