Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Đôi dòng tâm sự về tình yêu

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-08-2017
    Bài viết
    56
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần

    Đôi dòng tâm sự về tình yêu

    Như bài em nhờ mọi người tư vấn về nguy cơ .
    Chuyện là em có quen với 1 cô gái . Em và cổ có yêu nhau , có tí tình cảm . Chúng em có quan hệ với nhau nhiều lần nhưng may mắn là lần nào em cũng dùng biện pháp bảo vệ . Chuyện không có gì cho đến khi em biết được sự thật đau lòng là em biết được công việc thật sự cô ấy . Cô ấy là tiếp viên cao cấp tại một số quán phục vụ khách nước ngoài và đương nhiên nếu khách có nhu cầu và đưa giá tốt cô ấy sẽ chấp nhận đi . Em rất khó khăn mới tìm hiểu và biết được , em đau lòng và bắt đầu lo sợ về nguy cơ gần nhất .Nhưng may mắn em tìm được đến diễn đàn , em bắt đầu có kiến thức bảo vệ bản thân và em thấy mình thật may mắn khi luôn quan hệ an toàn . Từ khi em biết chuyện đó , tình cảm của em và cô ấy có vết nứt , bọn em im lặng suốt 2 tuần qua . Cho đến hôm qua , em và cô ấy ngồi lại nói chuyện với nhau . Em hỏi rất nhiều thứ và em cũng muốn xác định tình cảm của hai người . Cô ấy bảo cô ấy cần tiền , gd khó khăn và hi vọng em suy nghĩ lại tình cảm của cả hai . Em thì có tình cảm cô ấy nhưng kêu em đột nhiên chấp nhận quá nhiều việc như vậy , em thật sự chưa chuẩn bị tinh thần . Tình cảm của tụi em cũng chỉ mới bắt đầu , nói không có cũng không phải ,nói điên cuồng cũng không đúng . Cả em và cô ấy điều quyết định cho nhau thời gian . Em cảm thấy vừa muốn dứt vừa muốn che chở .Nhưng cô ấy lại không vì em dám từ bỏ . Em cũng không thể vì cô ấy mà mù quáng chấp nhận . Chỉ trách tình cảm chưa đủ sâu đậm , chưa đủ nhiều . Nhưng nghĩ lại vẫn thấy nhói quá . Các anh chị có nhiều kinh nghiệm sống , có thể cho em 1 chút lời khuyên lúc này .
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoadung Xem bài viết
    Như bài em nhờ mọi người tư vấn về nguy cơ .
    Chuyện là em có quen với 1 cô gái . Em và cổ có yêu nhau , có tí tình cảm . Chúng em có quan hệ với nhau nhiều lần nhưng may mắn là lần nào em cũng dùng biện pháp bảo vệ . Chuyện không có gì cho đến khi em biết được sự thật đau lòng là em biết được công việc thật sự cô ấy . Cô ấy là tiếp viên cao cấp tại một số quán phục vụ khách nước ngoài và đương nhiên nếu khách có nhu cầu và đưa giá tốt cô ấy sẽ chấp nhận đi . Em rất khó khăn mới tìm hiểu và biết được , em đau lòng và bắt đầu lo sợ về nguy cơ gần nhất .Nhưng may mắn em tìm được đến diễn đàn , em bắt đầu có kiến thức bảo vệ bản thân và em thấy mình thật may mắn khi luôn quan hệ an toàn . Từ khi em biết chuyện đó , tình cảm của em và cô ấy có vết nứt , bọn em im lặng suốt 2 tuần qua . Cho đến hôm qua , em và cô ấy ngồi lại nói chuyện với nhau . Em hỏi rất nhiều thứ và em cũng muốn xác định tình cảm của hai người . Cô ấy bảo cô ấy cần tiền , gd khó khăn và hi vọng em suy nghĩ lại tình cảm của cả hai . Em thì có tình cảm cô ấy nhưng kêu em đột nhiên chấp nhận quá nhiều việc như vậy , em thật sự chưa chuẩn bị tinh thần . Tình cảm của tụi em cũng chỉ mới bắt đầu , nói không có cũng không phải ,nói điên cuồng cũng không đúng . Cả em và cô ấy điều quyết định cho nhau thời gian . Em cảm thấy vừa muốn dứt vừa muốn che chở .Nhưng cô ấy lại không vì em dám từ bỏ . Em cũng không thể vì cô ấy mà mù quáng chấp nhận . Chỉ trách tình cảm chưa đủ sâu đậm , chưa đủ nhiều . Nhưng nghĩ lại vẫn thấy nhói quá . Các anh chị có nhiều kinh nghiệm sống , có thể cho em 1 chút lời khuyên lúc này .
    Trong chuyện tình cảm thì mỗi người có một cách nhìn khác nhau nên rất khó đưa ra lời khuyên giúp bạn, bạn chỉ có thể dựa vào tình cảm và ý chí của bản thân tự quyết định thôi.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-08-2017
    Bài viết
    56
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Trong chuyện tình cảm thì mỗi người có một cách nhìn khác nhau nên rất khó đưa ra lời khuyên giúp bạn, bạn chỉ có thể dựa vào tình cảm và ý chí của bản thân tự quyết định thôi.

    Thank a thật lòng em cũng không nghĩ lời khuyên , em viết lên đây chỉ để nói ra bầu tâm sự mà em không thể nói ra cho bạn bè , người thân hiểu được . Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em.

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình. songlanhmanh88's Avatar
    Ngày tham gia
    01-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đà Nẵng
    Bài viết
    2,298
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn: 512 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoadung Xem bài viết
    Như bài em nhờ mọi người tư vấn về nguy cơ .
    Chuyện là em có quen với 1 cô gái . Em và cổ có yêu nhau , có tí tình cảm . Chúng em có quan hệ với nhau nhiều lần nhưng may mắn là lần nào em cũng dùng biện pháp bảo vệ . Chuyện không có gì cho đến khi em biết được sự thật đau lòng là em biết được công việc thật sự cô ấy . Cô ấy là tiếp viên cao cấp tại một số quán phục vụ khách nước ngoài và đương nhiên nếu khách có nhu cầu và đưa giá tốt cô ấy sẽ chấp nhận đi . Em rất khó khăn mới tìm hiểu và biết được , em đau lòng và bắt đầu lo sợ về nguy cơ gần nhất .Nhưng may mắn em tìm được đến diễn đàn , em bắt đầu có kiến thức bảo vệ bản thân và em thấy mình thật may mắn khi luôn quan hệ an toàn . Từ khi em biết chuyện đó , tình cảm của em và cô ấy có vết nứt , bọn em im lặng suốt 2 tuần qua . Cho đến hôm qua , em và cô ấy ngồi lại nói chuyện với nhau . Em hỏi rất nhiều thứ và em cũng muốn xác định tình cảm của hai người . Cô ấy bảo cô ấy cần tiền , gd khó khăn và hi vọng em suy nghĩ lại tình cảm của cả hai . Em thì có tình cảm cô ấy nhưng kêu em đột nhiên chấp nhận quá nhiều việc như vậy , em thật sự chưa chuẩn bị tinh thần . Tình cảm của tụi em cũng chỉ mới bắt đầu , nói không có cũng không phải ,nói điên cuồng cũng không đúng . Cả em và cô ấy điều quyết định cho nhau thời gian . Em cảm thấy vừa muốn dứt vừa muốn che chở .Nhưng cô ấy lại không vì em dám từ bỏ . Em cũng không thể vì cô ấy mà mù quáng chấp nhận . Chỉ trách tình cảm chưa đủ sâu đậm , chưa đủ nhiều . Nhưng nghĩ lại vẫn thấy nhói quá . Các anh chị có nhiều kinh nghiệm sống , có thể cho em 1 chút lời khuyên lúc này .
    Nếu 2 người yêu nhau thật lòng thì 2 người sẽ chấp nhận nhau hiểu nhau và sẽ từ bỏ những thứ ko tốt đẹp và đến với nhau. Bạn hãy tĩnh táo và xữ lí thật tốt để 2 người sẽ hiểu nhau hơn

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-08-2017
    Bài viết
    56
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songlanhmanh88 Xem bài viết
    Nếu 2 người yêu nhau thật lòng thì 2 người sẽ chấp nhận nhau hiểu nhau và sẽ từ bỏ những thứ ko tốt đẹp và đến với nhau. Bạn hãy tĩnh táo và xữ lí thật tốt để 2 người sẽ hiểu nhau hơn
    Cảm ơn anh em cũng đang suy nghĩ lại mọi thứ , cảm ơn a thời gian qua giúp đỡ em .

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •