Gửi bởi
Lonelyboy123
Em xin kể như sau:
Đầu năm 2012, e có qh k an toàn với 1 bạn nữ
Từ 2012 đến giữa 2014, e có đi massa kích dịch miệng và e cũng có quan hệ an toàn với 1 bạn nữ khác 3 lần, 1 lần k an toàn.
Giữa t1/2015 tới đầu t4/2015, e đi qh gmd 4 lần, tất cả đều xài bao durex e mua, e k say xỉn, tỉnh táo, ý thức việc xung quanh lúc quan hệ, có 1 lần là âm đạo gdm khô quá hay nhỏ quá, khó khăn lúc vào nhưng cũng vào dc, e sợ rách bao,e tập trung cho mau xuất, trong quá trình qh, e k nghe tiếng rách bao hay gì lạ, xuất xong vào nhà vs, em lấy bao ra, nghe nặng ở đầu bao, k thấy rỉ.
3/6/2015, e đi khám sức khỏe đi sĩ quan dự bị, giống nvqs nhưng đi có 5 tháng và dành cho sv tốt nghiệp dh. E khám ở bv quận 5, có lấy máu và nước tiểu, sau đó em trúng tuye3n, bv k nói gì hết.
Đầu t11, e xuất ngũ. Từ đó đến t3/2016, e có đi massage, gmd kích dục miệng cho e, có 4 lần là e có hôn âm đạo gmd nhưng lúc đó sức khỏe răng miệng e tốt. Sau đó, e k co bất cứ biểu hiện gì. Giữa t3/2016, e có quay trở lại chỗ masage, e gọi cô gái e đã đi 3 lần trc thì mấy cô gái ở đó nói là nó bị hiv nó nghỉ, vừa nói vừa cười, e k biết thật k. Nhưng tất cả những lần đi massage, dương vật e k bị gì hết, k trầy xước hay gì cả.
Từ cuối t3/2016 đến nay e k thấy gì lạ với cơ thể, 3 hôm trước e có nổi 2 vết nhiệt miệng, 1 vết đã hết, vết còn lại giống như bị nhiễm trùng, hình như có loét sâu 1 tí và bây giờ vẫn chưa hết. Em hơi lo nên giờ hỏi A Tuấn và các admin, trường hợp e như náo ạ?