Gửi bởi
thanhnt
Em biết mình bị hiv trong lần đi hiến máu tình nguyện lần thứ 2 bị kêu về xét nghiệm lại máu do lần trước e hiến máu ở trường lúc còn học ko sử dụng máu đó được.
Nếu tính ra thì lần đầu tại trường e hiến máu cách lần thứ 2 là đã gần 4 năm trời. E rất bức xúc là tại sao lúc e hiến máu tại trường ko có ai cho e biết là máu e có vấn đề để rồi e không biết e bị nhiễm H trong 4 năm nay. Do cơ thể e 4 năm nay ko có biểu hiện gì. Vậy cho e hỏi e có phải chuẩn bị chuyển sang giai đoạn AIDS. Hiênn tại e đã điều trị ARV được 2 tháng và dự phòng INH theo lời bác sĩ hơn 3 tháng rồi. Bây giờ e thấy cơ thể e hay mệt mỏi và đi tiêu phân mền hơn trước nhiều lúc tiêu chảy. Và đặc biệt bị ngứa ở háng và dưới bìu tinh hoàn ko gải thì thôi còn gảy là rất có cảm giác gảy cho đã ngứa nhưng ko thấy nỗi gì thất thường cả chỉ thấy là ngứa. Hôm bữa e uống arv được 2 tuần thì bị nỗi ban đỏ khắp người khoảng 9 10 ngày hết đỏ giờ đã 2 tháng còn thấy thâm đen. A chị nào có kinh nghiệm cho e biết hiện tại nên làm gì và e chưa biết cd 4 e bao nhiêu do mới điều trị arv 2 tháng bs chưa cho kiểm tra. Còn bị ngứa ở háng thì phải làm sao. Hiện tại e chuyển sang giai đoạn nào rồi a chị. Tính ra thì e bị nhiễm hiv gần 4 năm mà mới có biết cách đây 3 4 tháng. Huhu thật sự buồn với chuyện hiến máu mà biết ng ta có bệnh lại ko cho ng ta hay để rồi ng ta biết thì hơi muộn quá.