Gửi bởi
Vo uu
Không biết bao nhiêu bạn tìm được bạn chia sẻ ở đây. Dù sao mình cũng khâm phục nghị lực sống và ý thức các bạn giữ gìn cho bản thân và cộng đồng. Vì các bạn đã chủ động tìm cho mình một người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ với nhau. Còn mình không may đã gặp đối tượng cố tình lây nhiễm cho mình và mình đang căng thẳng trong giai đoạn dùng thuốc dự phòng. Chỉ mong người kia hồi đầu thức tỉnh đừng làm thế nữa với người khác, nhưng mình biết anh ta chưa chịu dừng chân. Thật cảm ơn anh Tuấn đã lập ra diễn đàn này, cảm ơn những chia sẻ của các bạn đã giúp mình vững tin hơn. Bởi nói thật trong đầu mình chỉ có nghĩ đến cái chết, chết như thế nào cho ổn thỏa nếu sau thời gian nữa nhận kết quả dương tính. Rất may mình gặp được diễn đàn này nên tinh thần cũng đang dần chuyển sang chiều hướng tích cực hơn. Chúc các bạn luôn vững niềm tin trong cuộc sống và tìm được hạnh phúc phù hợp với bản thân. Còn mình cũng sẽ đồng hành với các bạn dù kết quả xét nghiệm sau này có ra sao