Gửi bởi
Xinchuamaimai
Các anh chị ơi,
Em xin lỗi các anh chị nhưng hôm nay em lại có nguy cơ mới. 2/11 vừa rồi tổng kết quý em có cùng với các anh trong công ty đi ăn mừng. Xong cả nhóm rủ nhau đi tăng hai. Em cũng ngà ngà say nên cũng tham gia luôn. Vào phòng thì cô GMD hôn người em, nhưng em nhớ OS là có nguy cơ các bệnh STDs nên không cho cô ta làm OS, em bảo cô ta mang bao cho em lun. Cô tq bóc bao ra và đeo cho em. Xong cô ta ngồi lên trên em luôn. Em lúc ấy phần vì lo lắng, phần cũng đang có men nên chỉ có mấy chục giây là xuất tinh. Sau đó em kiếm cớ bảo cô ta ngưng nhấp vì sợ tuột bao, nhưng sĩ diện nên cũng không bảo là xuất tinh rồi, tầm hơn 1 phút em mới bảo cô ta rút ra. Mà cô này chạy show hay sao nên làm cái gì cũng nhanh. Cô ta vừa leo xuống, em vừa ngồi dậy chưa kịp nhìn gì đã thấy cô ta cầm bcs đi vào phòng tắm, em ngăn không kịp để kiểm tra. Xong em cũng lo lắng nhưng nhớ các anh chị bảo rách hay tuột bao là biết liền nên quên đi. Tự dưng từ hôm thứ 2 là được 18 ngày sau, em bị cảm cúm, mà những lần trước em uống 1 2 viên vitamin C là tự khỏi, lần này em uống C 3 ngày rồi vẫn chưa khỏi. Đau đầu, đau họng, cảm giác ớn lạnh và có sốt. Em sợ có khi nào bao rách hay bao tuột mà cô ta không nói cho em biết không vậy các anh chị? Phòng tối mà cô ta làm nhanh quá chưq kịp ngăn đã quăng mất bcs. Em lo quá