Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Gởi Thành Viên coganghyvong!

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Gởi Thành Viên coganghyvong!

    coganghyvong

    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-10-2013
    Bài viết
    0
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần


    KÍNH MONG CÁC ANH CHỊ TƯ VẤN GIÚP EM VỚI Ạ

    Đây là lần đầu tiên viết bài, em không biết có viết đúng chủ đề không nữa, mong các anh chị thông cảm cho em... bài viết của em hơi dài nhưng kính mong các anh chị đừng bỏ qua vì em rất lo lắng ạ... vào ngày 20/10 em có qh với gái mại dâm có đeo bcs nhưng trong lúc qh ''cậu nhỏ'' em bị xìu xuống( do e say quá), em có dùng tay kích thích bên ngoài bao ( kích thích hơi mạnh) cho "cậu nhỏ" lên rồi lại tiếp tục quan hệ, thời gian qh cũng khá lâu do em say.. khi xong thì gmd tháo bao cho em ( khổ nỗi do say quá, mắt lại cận nên em không nhìn rõ bao có bị rách không nữa)... sau đó gmd lấy khăn lau AĐ rồi lại đưa khăn ấy cho em lau DV, em lau nhưng lại ko rửa (cũng vì say nên em ko suy nghĩ được điều gì).. em năm nay 24tuổi và đây cũng là lần đầu tiên em qh, kiến thức về HIV và phôi nhiễm lúc này em rất mơ hồ( chỉ biết H lây qua ba đường khi còn đi học, còn về phôi nhiễm thì em hoàn toàn không biết gì).... ba ngày sau em bị sốt, đau họng và bắt đầu hơi lo lắng, sau đó em lên mạng tìm hiểu và đã gặp diễn đàn này.... em cũng đã vào xem rất nhiều các câu trả lời và tư vấn của anh Tuấn, anh Hiếu, chị Hà và mọi người khác về mọi người có nguy cơ... và từ lúc này em mới biết thêm rất nhiều kiến thức về HIV... em cũng rất muốn viết bài nhờ các anh chị tư vấn nhưng em cũng không biết viết bài ở đâu cả và một phần cũng muốn tránh hỏi những câu mà ko cần thiết. vì thế, em vẫn cứ theo dõi và tìm hiểu các câu trả lời của các anh chị về những bài viết có liên quan.... các anh chị đều nói là HIV giai đoạn đầu không có triệu chứng lên em cũng không suy nghĩ gi chỉ chờ khi nào đủ ba tháng rồi đi xét nghiệm... vì thế trong khoảng thời gian này em không bị tress.... em xin kể tiếp là sau khi qh ba ngày sau bị sốt và ngứa ở bàn tay, bàn chân nhất là ở đầu DV( DV là ngay thứ hai đã bị ngứa, ngứa nhiều) vài ngày sau ngứa hầu như cả người... tiếp đến tới ngày thứ bảy thì em đau cơ toàn thân, sau đó hai ngày thì đau khớp và vẫn kèm theo ngứa và sốt.. ngày sau bắt đầu đau đầu( trên đầu cứ đau và buốt buốt lạnh lạnh).. em có ra hiệu thuôc mua thuốc uống chỉ hết sốt và giảm đau đầu 1 tí còn những biểu hiện kia vẫn như cũ ko giảm... ngày hôm sau thì trên người nổi khoảng hơn chục cái mụn đỏ (bằng hại gạo) nằm chủ yếu ở lưng.. và lúc này khớp gối khá là đau nhức và bắt đầu kèm theo cảm giác rất nóng rát ( nhất là ở khớp gối) và nóng rất cả ở da (đặc biệt là ở tay và chân).. hai ngày sau em có đi bệnh viện khám bác sỹ chuẩn đoán là sốt vi rút và kê đơn thuốc cho em ( em có khám cả da liễu vì lúc này DV vẫn còn ngứa, bác sỹ chuẩn đoán viêm bao quy đâu nhẹ, có kèm theo đơn thuốc luôn).. uống cả tuần thì hết sốt và giảm ngứa ở DV... sau đó em tiếp tục lên bệnh viện khám tiếp( vì đầu gối đau nhức và nóng rát, đau đầu, ngứa ngáy, mụn mọc nhiều hơn mọc cả ở ngực).. lên xét nghiệm máu và chụp X.Q nhưng ko tìm ra bệnh... em ko bị nổi hạch nhưng lại bị đau ở nách, háng và cổ, vài ngày sau xuất hiện đau bụng nữa... khoảng gần ba tuần thì em hết ngứa DV, giảm đau cơ nhưng vẫn ngứa toàn thân cả lòng bàn tay, bàn chân và cả trên mặt, mũi, khớp gối vẫn đau nhức, nóng rát khớp và ở da nhiều hơn, ho, khó thở (vi chặt mũi), tức ngực, cơ bắp giảm đau nhiều nhưng lại bị giật rất nhiều, mắt giật liên tục... vẫn đau đầu và buốt( cảm giác đau nửa đầu).. đến hôm nay là 22/11 các biểu hiện đau bụng, ngứa ngáy toàn thân, đau nhức khớp toàn thân kèm theo nóng rát khớp và da, cơ bị giật toàn thân, mắt cũng rất hay bị giật, đầu cũng vẫn đau và buốt... ( em không suy nghĩ gì cả nên e có thể không bị tress đâu ạ..... em cũng khám nhiều bệnh viện cả bạch mai( hà nội), bv đống đa( hà nội) nhưng không tìm ra bệnh)... các anh chị tư vấn giúp em về nguy cơ và tại sao lại xuất hiện rất nhiều dấu hiệu như vậy.. đến ngày hôm nay em bắt đầu lo lăng về HIV... em xin chân thành cám ơn các anh chị rất nhiều....
    Đọc bài của bạn thật dài, Và thật sự không biết tìm đâu ra nguy cơ cho bạn, Thật sự mà nói, Với trường hợp của bạn thì tôi khẳng định là không có nguy cơ. Lý do: Dù bạn say đến không thể phán đoán sự việc đi chăng nữa thì việc GMD thay bạn tháo BCS mà bạn không hề biết BCS còn nguyên hay không thì bạn yên tâm, nếu BCS rách thì GMD sẽ thông báo ngay cho bạn biết là BCS rách, Vì không phải chỉ mình bạn là người có nguy cơ với việc BCS rách, mà GMD vẫn phải sợ BCS rách, vì họ cũng sợ có nguy cơ chính từ các vị khách làng chơi. Nếu một trong số các vị khách ấy bị nhiễm thì GMD cũng hứng chịu hậu quả nguy cơ từ chính họ, vì thế bạn yên tâm, còn việc các bệnh trong người bạn chỉ là do thời tiếc, nóng nhiệt sinh ra bệnh mà thui, viêm họng là một bệnh thường xuyên mắc phải ở bất kỳ mỗi người trong suốt cuộc đời, cả cả chuyện đau nhức ê ẩm người cũng là chuyện đôi khi xảy ra với mõi người, Việc GMD dùng khăn lau AD rồi chuyền qua cho bạn lau DV không phải là mối đe dọa hay là nguy cơ với HIV, Vì HIV không lây qua các vật trung gian: Khăn tắm, dùng dhung xà phòng, Grap giường, mặc chung quần áo, tắm chung bể bơi, đi chung nhà vệ sinh, cả ôm hôn và hôn sâu, bắt tay, chén dĩa, đũa muỗng, ly tách. Viêm họng thì dĩ nhiên phải gây ra sốt và ê ẩm người. Nếu bạn thật sự quá lo lắng về việc BCS có rách hay không, bạn có thể XN xả stress ở tuần thứ 4, 6, 8, và 12 tuần sau nguy cơ. Chúc bạn có một kết quả tốt đẹp

    ads
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 23-11-2013 lúc 10:20.

  2. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    31-10-2013
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    coganghyvong

    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-10-2013
    Bài viết
    0
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần


    KÍNH MONG CÁC ANH CHỊ TƯ VẤN GIÚP EM VỚI Ạ
    Đây là lần đầu tiên viết bài, em không biết có viết đúng chủ đề không nữa, mong các anh chị thông cảm cho em... bài viết của em hơi dài nhưng kính mong các anh chị đừng bỏ qua vì em rất lo lắng ạ... vào ngày 20/10 em có qh với gái mại dâm có đeo bcs nhưng trong lúc qh ''cậu nhỏ'' em bị xìu xuống( do e say quá), em có dùng tay kích thích bên ngoài bao ( kích thích hơi mạnh) cho "cậu nhỏ" lên rồi lại tiếp tục quan hệ, thời gian qh cũng khá lâu do em say.. khi xong thì gmd tháo bao cho em ( khổ nỗi do say quá, mắt lại cận nên em không nhìn rõ bao có bị rách không nữa)... sau đó gmd lấy khăn lau AĐ rồi lại đưa khăn ấy cho em lau DV, em lau nhưng lại ko rửa (cũng vì say nên em ko suy nghĩ được điều gì).. em năm nay 24tuổi và đây cũng là lần đầu tiên em qh, kiến thức về HIV và phôi nhiễm lúc này em rất mơ hồ( chỉ biết H lây qua ba đường khi còn đi học, còn về phôi nhiễm thì em hoàn toàn không biết gì).... ba ngày sau em bị sốt, đau họng và bắt đầu hơi lo lắng, sau đó em lên mạng tìm hiểu và đã gặp diễn đàn này.... em cũng đã vào xem rất nhiều các câu trả lời và tư vấn của anh Tuấn, anh Hiếu, chị Hà và mọi người khác về mọi người có nguy cơ... và từ lúc này em mới biết thêm rất nhiều kiến thức về HIV... em cũng rất muốn viết bài nhờ các anh chị tư vấn nhưng em cũng không biết viết bài ở đâu cả và một phần cũng muốn tránh hỏi những câu mà ko cần thiết. vì thế, em vẫn cứ theo dõi và tìm hiểu các câu trả lời của các anh chị về những bài viết có liên quan.... các anh chị đều nói là HIV giai đoạn đầu không có triệu chứng lên em cũng không suy nghĩ gi chỉ chờ khi nào đủ ba tháng rồi đi xét nghiệm... vì thế trong khoảng thời gian này em không bị tress.... em xin kể tiếp là sau khi qh ba ngày sau bị sốt và ngứa ở bàn tay, bàn chân nhất là ở đầu DV( DV là ngay thứ hai đã bị ngứa, ngứa nhiều) vài ngày sau ngứa hầu như cả người... tiếp đến tới ngày thứ bảy thì em đau cơ toàn thân, sau đó hai ngày thì đau khớp và vẫn kèm theo ngứa và sốt.. ngày sau bắt đầu đau đầu( trên đầu cứ đau và buốt buốt lạnh lạnh).. em có ra hiệu thuôc mua thuốc uống chỉ hết sốt và giảm đau đầu 1 tí còn những biểu hiện kia vẫn như cũ ko giảm... ngày hôm sau thì trên người nổi khoảng hơn chục cái mụn đỏ (bằng hại gạo) nằm chủ yếu ở lưng.. và lúc này khớp gối khá là đau nhức và bắt đầu kèm theo cảm giác rất nóng rát ( nhất là ở khớp gối) và nóng rất cả ở da (đặc biệt là ở tay và chân).. hai ngày sau em có đi bệnh viện khám bác sỹ chuẩn đoán là sốt vi rút và kê đơn thuốc cho em ( em có khám cả da liễu vì lúc này DV vẫn còn ngứa, bác sỹ chuẩn đoán viêm bao quy đâu nhẹ, có kèm theo đơn thuốc luôn).. uống cả tuần thì hết sốt và giảm ngứa ở DV... sau đó em tiếp tục lên bệnh viện khám tiếp( vì đầu gối đau nhức và nóng rát, đau đầu, ngứa ngáy, mụn mọc nhiều hơn mọc cả ở ngực).. lên xét nghiệm máu và chụp X.Q nhưng ko tìm ra bệnh... em ko bị nổi hạch nhưng lại bị đau ở nách, háng và cổ, vài ngày sau xuất hiện đau bụng nữa... khoảng gần ba tuần thì em hết ngứa DV, giảm đau cơ nhưng vẫn ngứa toàn thân cả lòng bàn tay, bàn chân và cả trên mặt, mũi, khớp gối vẫn đau nhức, nóng rát khớp và ở da nhiều hơn, ho, khó thở (vi chặt mũi), tức ngực, cơ bắp giảm đau nhiều nhưng lại bị giật rất nhiều, mắt giật liên tục... vẫn đau đầu và buốt( cảm giác đau nửa đầu).. đến hôm nay là 22/11 các biểu hiện đau bụng, ngứa ngáy toàn thân, đau nhức khớp toàn thân kèm theo nóng rát khớp và da, cơ bị giật toàn thân, mắt cũng rất hay bị giật, đầu cũng vẫn đau và buốt... ( em không suy nghĩ gì cả nên e có thể không bị tress đâu ạ..... em cũng khám nhiều bệnh viện cả bạch mai( hà nội), bv đống đa( hà nội) nhưng không tìm ra bệnh)... các anh chị tư vấn giúp em về nguy cơ và tại sao lại xuất hiện rất nhiều dấu hiệu như vậy.. đến ngày hôm nay em bắt đầu lo lăng về HIV... em xin chân thành cám ơn các anh chị rất nhiều....
    Đọc bài của bạn thật dài, Và thật sự không biết tìm đâu ra nguy cơ cho bạn, Thật sự mà nói, Với trường hợp của bạn thì tôi khẳng định là không có nguy cơ. Lý do: Dù bạn say đến không thể phán đoán sự việc đi chăng nữa thì việc GMD thay bạn tháo BCS mà bạn không hề biết BCS còn nguyên hay không thì bạn yên tâm, nếu BCS rách thì GMD sẽ thông báo ngay cho bạn biết là BCS rách, Vì không phải chỉ mình bạn là người có nguy cơ với việc BCS rách, mà GMD vẫn phải sợ BCS rách, vì họ cũng sợ có nguy cơ chính từ các vị khách làng chơi. Nếu một trong số các vị khách ấy bị nhiễm thì GMD cũng hứng chịu hậu quả nguy cơ từ chính họ, vì thế bạn yên tâm, còn việc các bệnh trong người bạn chỉ là do thời tiếc, nóng nhiệt sinh ra bệnh mà thui, viêm họng là một bệnh thường xuyên mắc phải ở bất kỳ mỗi người trong suốt cuộc đời, cả cả chuyện đau nhức ê ẩm người cũng là chuyện đôi khi xảy ra với mõi người, Việc GMD dùng khăn lau AD rồi chuyền qua cho bạn lau DV không phải là mối đe dọa hay là nguy cơ với HIV, Vì HIV không lây qua các vật trung gian: Khăn tắm, dùng dhung xà phòng, Grap giường, mặc chung quần áo, tắm chung bể bơi, đi chung nhà vệ sinh, cả ôm hôn và hôn sâu, bắt tay, chén dĩa, đũa muỗng, ly tách. Viêm họng thì dĩ nhiên phải gây ra sốt và ê ẩm người. Nếu bạn thật sự quá lo lắng về việc BCS có rách hay không, bạn có thể XN xả stress ở tuần thứ 4, 6, 8, và 12 tuần sau nguy cơ. Chúc bạn có một kết quả tốt đẹp

    em cảm ơn a Hiếu nhiều nhiều ạ... em cảm thấy đỡ lo rồi( cũng do nhiều biểu hiện quá mà em thì ko tress nhất là từ trước đến giờ chưa có tiền sử bị các biểu hiện đau nhức cơ bắp, nhức gối, ngứa ngáy thời gian dài)... chúc a cùng với các anh chị trên diễn đàn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •