Gửi bởi
tienthoai
Cám ơn các anh em trong diễn đàn đã tư vấn cho tôi. Nhưng không hiểu sao, càng ngày tinh thần của tôi càng đi xuống. Tôi có mấy điều lo lắng và thắc mắc sau mong các anh em giải đáp giúp:
1. Tôi không bị viêm nhiễm vùng sinh dục, không mọc mụn, nhưng hạch vẫn bị nổi hạch. Tôi lo nhất là hệ miễn dịch phản ứng với sự nhân lên của HIV. Tôi có đọc các tài liệu thấy nói rằng thời kỳ cửa sổ có hiện tượng nổi hạch, đặc biệt là hạch bẹn (Tôi thấy rất lo lắng)
2. Khi gái mại dâm dùng miệng, có thể miệng bị xây sát và HIV theo dịch nước bọt chui vào lỗ dương vật. Tôi không xuất tinh lúc đấy nên HIV có thể xâm nhập vào.
3. Tôi và gái mại dâm có dùng chung khăn lau. Tôi có lau đầu dương vật bằng khăn lau đó, liệu tôi có nguy cơ cao hay không?
4. Trước khi quan hệ với tôi, gái mại dâm có ngồi cậy vết săm (vừa xăm hoặc đã lên da non), liệu dịch vết thương dính lên tay và theo đường nước bọt đi vào lỗ dương vật tạo thành nguồn lây nhiễm?
Và một số vấn đề sau cần anh em tư vấn
1. Tôi đang sống với gia đình, khả năng lây nhiễm qua sinh hoạt của tôi cho vợ và con tôi có cao hay không? Lúc nào tôi cũng lo nơm nớp là mình sẽ lây bệnh cho vợ và con.Tôi cần làm gì để đề phòng lây nhiễm?
2. Tôi rất sợ khi vợ tôi đề nghị quan hệ, tôi lo lắng là khi tôi hôn vợ tôi thì vết sước ở miệng sẽ lây truyền HIV cho vợ tôi?
Tôi đang rất lo lắng, công việc đình trệ, tôi cứ nghĩ đến con cái là thấy muốn khóc. Tôi không ngờ, say rượu quá lại gây ra hậu quả trầm trọng đến như vậy.