Chuyện là hôm nay e có đi XN , chuyện chẵng có gì đáng nói khi đến lúc lấy máu xong thì chị y tá có yêu cầu làm giấy XN tự nghiện và xin ít thông tin , so với mấy lần trước thì e dùng tên giã N.T.T và đc thực hiện như mọi khi , nhưng hôm nay lại khác do chị y tá yêu cầu cần xem CMT để xác nhận dến lúc này nhận thấy câu chuyện đã gần như bế tắc đối với một người XN vô danh như e chỉ muốn biểt KQ mình như thế nào ? Sau một hồi vòng vo ( bỏ quên ở nhà hoặc mất ) và nhận thấy không khã quan khi đối thoại , thì mới thú nhận với chị ấy rằng mình đã dùng tên giã và toàn bộ thông tin điền vào không chính xác , mình có xin lỗi chị và điền lại toàn bộ thông tin cá nhân của mình , chị nói đây là quyền lợi của mình chứ ko có gì hết và có hứa khi quay lại lấy kết quã sẽ mang CMT cho chị xem để xác nhận và có hỏi chị ấy rằng tên em đăng ký khám bệnh là tên N.T.T chứ không phải tên thật như em đã ghi trong giấy tự nguyện và chị ấy có nói sẽ sửa lại đúng tên thật , và khi quay lại lấy kết quã thì vẫn dùng tên N.T.T trên giấy hẹn , và toàn bộ giấy tờ XN đều tên N.T.T và ko thấy chị ấy để đưa cho chị ấy CMT để xác nhận và nguy cơ của e sau 47 ngày ÂT
sau sự việc trên e nhận thấy rằng mình không nên tiếp tục XN ẩn danh :( vì cho dù ẩn danh hay chính xác thì cũng là bản thân mình mà chứ đâu ai khác , và e định qua tết quay lại XN chốt một lần nữa :( chưa bao giờ e cãm thấy cuộc sống mình mờ nhạt như trong lúc chờ đợi XN sau nguy cơ như thế này thật sự là sau 20 mấy năm sống trên cuộc đời đây là lần dầu tiên cãm nhận đc sự sợ hãi đến như vậy , nhưng sau những biến cố như vậy mới thấy mình trầm mặc hơn , nhận thưc hơn và đặc biệt là biết lo lắng hơn cho gia đình cha mẹ . Đây là đôi dòng tâm sự của e , kính chúc các bạn anh chị cô chú Có sức khoẻ tốt , và nhiều niềm vui trong cuộc sống !