Gửi bởi
Tinhdoi014
Chào các anh chị diễn đàn, em có chuyện này cũng lâu rồi nhưng giờ nhớ lại thấy sợ quá, em kể xin các anh chị tư vấn giúp em. Chuyện cách đây cũng khá lâu rồi, khoảng hơn 2 năm rồi ạ, lúc đó em chưa có vợ nên có lỡ trót đi quan hệ với gmd mà bị tuột 1/2 bao. Em nhớ lúc đó ban đầu gmd có os cho em tầm 10s thôi, em nhớ không rõ chỉ nhớ là rất mau, sau đó em mang bao vào và bắt đầu quan hệ, khi đưa vô thì em nhấp cũng chỉ 2 3 cái gì thôi là em xuất, nhưng khi đang xuất em vẫn tiếp tục nhấp và khi rút ra thì thấy dương vật đã nhỏ lại và bao đã tuột ra một phần. Giờ nhớ lại em sợ lúc đó bao có tuột hoặc có rách có lũng gì đó thì em sẽ bị nhiễm H có thể bây giờ lây cho vợ em. Vợ em thì khi sinh bé có xét nghiệm H ở bv âm tính. Em với vợ em thì cũng quan hệ hơn chục lần thì vợ mới có bầu, lúc có bầu thì cũng có quan hệ, rồi sau khi sinh bé được vài tháng cũng có quan hệ lại vài lần. Sau lần kể trên vào hơn 2 năm trước thì em không có quan hệ ở ngoài, chỉ có một hai lần gì đó là đi massage có os thôi. Vấn đề em lo ở đây là nếu lỡ như em bị nhiễm vào lần đó, nhưng khi quan hệ với vợ đến lúc vợ sinh con, vì sinh mổ nên có làm xét nghiệm H âm tín, vợ em không bị nhiễm H, nhưng sau đó vài tháng quan hệ lại thì vợ em mới bị lây. Giờ em lo quá, thấy vợ con nó cứ cảm sỗ mũi ho hoài, còn em thì thấy mình khỏe, mong anh chị tư vấn cho em, em cảm ơn.