Kết quả 1 đến 19 của 19

Chủ đề: Sợ HIV, dằn vặt bản thân và nỗi đau khổ mang tên người tôi yêu.

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-10-2017
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    44
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn 1 lần.

    Sợ HIV, dằn vặt bản thân và nỗi đau khổ mang tên người tôi yêu.

    (Có thể hơi dài, nhưng mong mọi người đọc hết, em cảm ơn :( )

    Em bị strees nặng rồi các anh chị ạ. Cả tuần nay em ăn uống không được nhiều, trong lòng cứ sợ, sợ lắm ạ. Em là dân xây dựng, hay đi công tác xa nhà. Trong một lần đi lấy cao răng thì tình cờ quen được người yêu hiện tại của em (cô ấy là nha sĩ). Cô ấy dễ thương, vui tính, lại rất hợp với em, hai đứa yêu nhau rất nhiều luôn dành tình cảm cho nhau. Từ lúc có cô ấy bên đời, em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và cảm thấy bản thân mình sống phải có trách nhiệm hơn để không phụ lòng gia đình và cô ấy. Hai đứa hứa hẹn sang năm, sau khi cô ấy ổn định công việc hơn sẽ tiến tới hôn nhân, rồi hai đứa sẽ xây nhà, rồi sinh những đứa con xinh xắn.

    Nhưng rồi, em là cái thằng ngu dốt, đã tự tay đập nát đi cái hạnh phúc trước mắt chỉ vì dục vọng nhất thời. Sau một đợt bàn giao công trình, mấy anh em trong công ty quyết định đi đập phá rồi ăn nhậu và đi mát xa. Em cũng hứng chí đi. Vào đó nhân viên mát-xa có OS cho em và em xuất tinh trong miệng của nhân viên. Sau khi xong, em như bừng tỉnh lại, lấy điện thoại ra lên google, cứ tìm từ khóa là: quan hệ bằng miệng có lây HIV không ?. Nó cứ ám ảnh em suốt mấy giờ đồng hồ. Rồi Trời sáng, em bắn xe về thành phố, đến trung tâm phòng chống HIV và xin được cấp thuốc chống phơi nhiễm để uống (uống PEP), bác sĩ điều bị bảo thuốc PEP thế hệ mới này có thể ngăn lây nhiễm các bệnh viên gan như viên gan B và C nên cứ yên tâm uống. Uống thuốc nhưng vẫn lo sợ, mặc dù đã hết hạn công tác nhưng không dám về thành phố, sợ gặp bạn gái, sợ lây cho cô ấy. Đây là lúc em biết đến diễn đàn và đọc thông tin về việc OS thì không có nguy cơ với HIV.

    Lễ 20/10 đến, cô ấy gọi em, nghe cô ấy buồn em không cầm được lòng, thế là bắn xe về lại thành phố để gặp cô ấy, rồi cái gì cũng xảy ra. Em có OS cho cô ấy, nhưng chỉ liếm âm vật, không đưa lưỡi vào trong vì cô ấy không cho (lúc đó em đang uống PEP được 23 ngày). Em cũng không nghỉ gì, chỉ khi xong rồi mới chợt tỉnh lại, có khi nào mình đã vừa làm một hành động ngu ngốc không ?. Trong đầu em cứ hiện ra những câu hỏi lỡ như, lỡ như, lỡ như. Rồi em quyết định lên diễn đàn để đặt câu hỏi và được tư vấn là yên tâm, người yêu em không bị lây nhiễm bệnh gì từ em. Sau đó 1 tháng, rồi 2 tháng em cũng quyết định đi xét nghiệm Giang mai, lậu, viên gan B, viên gan C => tất cả đều âm tính, kiểm tra luôn sùi mào gà, em được diễn đàn tư vấn là đã an toàn với những bệnh trên + hành vi OS của em lần trước là không có nguy cơ với HIV. Em cảm thấy cuộc đời như nở hoa, sau đó em với cô ấy quyết định quan hệ với nhau (có sử dụng BCS và không OS vì em vẫn còn ám ảnh).

    Rồi chỉ còn hai tuần nữa là em sẽ xét nghiệm chốt theo khuyến cáo 3 tháng (tức là 8 tuần từ sau khi uống PEP). Điều em không mong đợi nhất đã ập đến và xô đổ cả niềm tin hi vọng của em.

    Dạo này cô và em hay mất ngủ và mệt mỏi nên cô ấy rủ em đi khám sức khỏe. Hai đứa chở nhau đi khám, bác sĩ kiểm tra rồi bảo không có gì, chỉ là làm việc mệt quá nên ăn uống là ổn. Rồi hai đứa quyết định đi tiêm phòng viên gan A,B và tranh thủ xét nghiệm HIV(lúc đó em cũng lo lắm, vì em giấu cô ấy chuyện trên). Kết quả test nhanh thì cô ấy âm tính HIV (nếu kể lúc từ lúc em OS cho cô ấy là khoảng 8 tuần), em thì tất nhiên âm tính. Đọc đến đây, em tự tin vì nghĩ rằng hai đứa sẽ an toàn thôi. Nhưng không may là cô ấy lại dương tính với viên gan B, em thì vẫn âm tính với viên gan B, sau đó em vào tiêm phòng.

    Trời đất như quay cuồng, em với cô ấy ngã gục xuống trước cổng bệnh viên với bao nhiêu ánh mắt. Cô ấy ôm em khóc rất nhiều làm em cũng khóc theo, cô ấy nói là mình đã rất cẩn thận mà, tại sao lại bị như vậy được. Em không tin và điều này rồi em quyết định chở cô ấy đi xét nghiệm ở nhưng nơi máy móc tân tiến hơn, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Kết quả cho thấy cô ấy HBsAg (+), nhưng HBeAg (-). Rồi em đưa cô ấy đến bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ bảo bệnh này khó chưã, rồi cho ít thuốc uống, bảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi 3 tháng sau quay lại kiểm tra lại. Vậy là hạnh phúc tiêu tan, hai đứa không còn vui như trước được nữa, nụ cười giờ thay bằng những giọt nước mắt

    Còn em thì cứ dằn vặt bản thân, liệu rồi có phải là cô ấy lây nhiễm từ em khi trong quá trình em uống thuốc thì vi rút đào thải và lây qua cho cô ấy. Rồi cô ấy có bị lây nhiễm HIV từ em không, rồi chỉ còn 1 tuần nữa là em sẽ xét nghiệm chốt 3 tháng liệu em có an toàn không ?
    Rồi kết quả âm tính test nhanh sau hai tháng của cô ấy đã chính xác ?. Sau này có cần đưa cô ấy đi xét nghiệm lại đủ 3 tháng cho yên tâm và phải nói thế nào để cô ấy đi.

    Những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu em, em ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào em cũng khóc và tự dằn vặt mình, nhưng trước mặt cô ấy vẫn tươi cười để cô ấy yên tâm dưỡng bệnh.
    Em bế tắc lắm, vì em không tâm sự được với ai ?. Những chuyện thế này sao có thể chia sẻ với ai thân quen được, họ sẽ cười mình, họ sẽ kì thị mình và người yêu mình.

    Viết lên đây cho nhẹ lòng. Chỉ cầu mong hi vọng cô ấy sẽ khỏi bệnh, hi vọng em và cô ấy sẽ vượt qua và tiếp tục yêu nhau và vui vẻ như xưa. Nhưng có lẽ điều đó là quá khó.

    (Em luôn tin tưởng diễn đàn bởi có rất nhiều người tham gia và anh chị là những người đã có kinh nghiệm tư vấn chính xác cho rất nhiều thành viên. Nhưng những chuyện xảy ra khiến em bị strees và dẫn đến hoang mang lo lắng.

    Topic cũ của em: http://www.diendanhiv.vn/threads/556...-ban-gai-khong
    ads
    Lần sửa cuối bởi anhxinloi, ngày 22-12-2017 lúc 12:09.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •