Em chào tất cả mọi người. Có thể sắp tới em sẽ đứng cùng hàng ngũ với các anh chị. Em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Vì thế em xin hỏi các anh chị 1 số kinh nghiệm. Mong các anh chị có thể giúp đỡ em.
- Các anh chị sẽ nói chuyện với gia đình , bạn bè , người thân , hàng xóm , đồng nghiệp như thế nào a ? Họ có kỳ thị mình ko ?
- Thói quen và lối sống hàng ngày có bị xáo trộn quá nhiều khi uống thuốc ko a?
- Khi mình bị H thì mình có hay bị các bệnh khác ko a?
- Có khi nào anh chị vẫn đang uống thuốc mà CD4 tự nhiên giảm ko ạ ? Lúc đấy các anh chị có sợ sẽ đi nhanh ko ?
- Mình sẽ lạc quan yêu đời hay là bi quan tự cô lập bản thân a?
- Mình có lập kế hoạch sống sao cho ý nghĩa tới khi " đi " ko a?
- Các anh chị có kết hôn và có muốn có con ko a?
- Có khu vực hoặc khu dân cư nào tập trung nhiều người nhiễm như mình để có thể giúp đỡ nhau ko a?