Hôm nay em có đi về quê vợ ở Sóc Trăng , trên đường về vào buổi trưa lúc 1h thì em có ghé vào một quán nước gọi một ly cà phê và một cô tiếp viên ra đưa nước và có hỏi cho cho ngồi ké nói chuyện được không , do em đã sợ và lần vấp ngã trước nên em đã từ chối và trả lời là chỉ ngồi mốt xíu rồi sẽ đi ngay . Nhưng trong lúc ngồi nhâm nhi thì em hơi buồn ngủ do đi từ 4h sáng nên em có ngủ một ít không biết trong lúc ngũ cô ta có lấy kim nhiễm hiv chích em hay có cho máu hay vật nhọn dính vào người em hay ly nước không , khi em dậy để đi tiếp thì thấy MỘT CÔ KHÁC NGỒI GHẾ SAU LƯNG EM KHI TÍNH TIỀN THÌ CÔ ĐÓ NÓI GIỌNG BỰC VÀ NÓI NGỒI MỘT MÌNH VẬY RỒI GẰNG GIỌNG LÀ 20K LY CÀ PHÊ ĐÁ . ( nhìn cô ta hơi giống một người nghiện nhưng em không dám và được quyền khẳng đỉnh ) , Do sợ quá nên em đưa luôn 20k rồi ra về . VỀ TỚI NHÀ THÌ EM THẤY CÓ MỘT NỐT ĐỎ NGAY ĐUỒI KHÔNG BIẾT PHẢI CÔ ẤY LẤY KIM HAY VẬT NHỌN DÍNH MÁU CHÍCH KHÔNG ( DO EM MỆT NÊN NGỦ KHÔNG BIẾT ) NHƯNG EM NHỚ MÌNH MẶC QUẦN DÀI . EM RẤT LO SỢ VÌ Ở ĐÂY KHÔNG CÓ Y TẾ DỰ PHÒNG MONG ANH TUẤN VÀ CÁC ANH CHỊ TƯ VẤN GIÚP EM ĐỂ EM KỊP TÍNH THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG HIV . EM RẤT LO LẮNG DÙ ĐANG VỀ VỚI VỢ RẤT VUI .