Vào tầm đầu tháng 10 em có qhtd với gmd và bị rách bao nhưng đã phát hiện kịp thời và thay bao khác (không vệ sinh dv), em qh rất lâu, sau đó mấy hôm em phát hiện cổ có một cái hạch, nhưng do k có kiến thức về hiv nên em cũng không lo sợ gì, chỉ có lúc tình cơ đọc về hiv và thấy có triệu chứng nổi hạch thì em rất lo sợ, và từ đó em như sống trong địa ngục, em sờ trên cổ và càng phát hiện nhiều hạch nhỏ ở xung quanh cổ, dưới cổ và dưới hàm, di động, sờ không đau, bé.

Em đã đi sinh thiết hạch và bác sĩ bảo chỉ là những tế bảo lympho gì đó lành tính rồi cho thuốc uống nhưng uống thuốc nó chỉ nhỏ lại nhưng không mất hẳn một tg lại trở về như cũ, em không nhớ rõ là cái hạch đó có trước hay sau khi qhtd với gmd, nhưng triệu chứng hạch và nguy cơ của em có cao không ạ?

Mong bác sĩ tư vấn giúp em, đến giờ em rất hoang mang và lúc nào cũng trong tình trạng stress