Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Một chút nữa thôi rồi hãy xa vời . . .

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-09-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP HCM
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Post Một chút nữa thôi rồi hãy xa vời . . .

    Rồi thì tôi cũng chằng biết mình đã bao nhiều lần thất bại với cái gọi là tinh yêu chân chính. Bao lần cố nhủ một thân rồi sẽ ổn, đi làm chơi thể thao ngày qua ngày trong một sự vô nghĩa không tưởng. Phải chăng kiếp này chúng mình đã nợ nhau những ân tình, giá như người có thể đến sớm hơn chút nữa để mọi thứ không quá trễ như hiện tại. Nhưng không, ngay những lúc đang say đắm nụ cười ấy thì cũng là lúc tôi đánh mất chính mình . . . Nếu có kiếp sau người hỡi, mình rồi sẽ lại bên nhau nhé. Yêu thương a đành gác lại nơi chân trời - xa vời và không bao giờ chạm đến đuợc !
    Rồi thì tôi cũng sẽ bước tiếp một mình trong những tháng ngày hiu quạnh, nổi đau này sẽ dần phai nhưng ắt sẽ giá buốt. Có những lúc có duyên nhưng không phận, có những lúc vội vàng mà tưởng rằng mình như bao người khác . . .
    hadongminh94@gmail.com.vn
    ads

  2. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    09-02-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ninh bình
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 2 lần
    Rồi một ngày kia giật mình nhìn sâu lại
    Thấy mình là ai trong lòng người cũ
    Không gì cả chỉ là lãng quên thôi
    Mong đau đớn sẽ nhanh chấm dứt
    Chót sinh ra phải sống phút khổ đau

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •