Gửi bởi
Zxcvbnmqwerty
Vào ngày 13/12/2017 e có đi công tác tại nghệ an. Buổi trưa hôm đó e có đi ăn cơm khách và có uống nhiều rượu nên khá say, khi về đến ks nghỉ e có xuống phòng massage của ks để massage. Sau khi massage xong cô bé nhân viên có bj cho e sau đó theo như e nhớ thì có đeo bcs của cô ấy mang theo và qhtd với e, e có quan hệ 1 lúc do khá say nên e k nhớ kĩ, , chỉ nhớ sau khi out e có chưa rút ra vội sau đó e bảo cô ấy a là a ra r thì cô ấy đẩy e ra, khi cô ấy đẩy e ra thì e có vẻ như e bị tuột bao. Sau đó e đi xuống để rửa thì cô ấy đưa cho e bcs và vỏ bao bcs và bảo e để ở nắp sọt rác. Sau khi rửa xong thì e có lấy bcs đặt ở nắp sót rạt để kiểm tra thì thấy bcs cũng khá nặng và có tinh dịch bên trong. Giờ đã hơn 1 tháng e nghĩ lại thấy lo quá, k biết trong lúc say e có tháo bao ra k nữa. A chị tư vấn giúp e với e stress quá r