Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Cần cho lời khuyên

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-03-2018
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Quang nam
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Cần cho lời khuyên

    Chào các anh chị. Khi được các anh chị trả lời 100% việc em đi cât tóc bị đầu kéo sượt trầy trán và cô nhân viên chảy máu tay sấy cào da đầu đang trầy rát là ko có nguy cơ, em rất vui. Em rất tin tưởng anh chị. Nhưng có 1 điều. Anh chị ơi. Em từ 1 người vô tư vui vẻ bỗng trở nên sợ tất cả mọi thứ. Làm gì em cũng lo lắng. Đến nỗi chả dám đi cắt tóc nữa luôn. Thật sự nói ra ngại chứ em cứ nghĩ mình bị sao sao nên chả dám gần gũi chồng. Đọc nhiều sợ nhiều hay sao ấy. Em có vấn đề tâm lý rồi chăng? Xin anh chị tâm.sự giúp em vượt qua. Em là người bận rộn nhưng lúc nào cũng ko thoát khỏi suy nghĩ về chữ H. Hay do em đọc nhiều quá về nó? Do em đọc quá nhiều thông tin trên mạng? Giúp em lấy lại cân bằng với mấy anh chị ơi. Ngàn lần em cảm ơn. Tự nhiên ho mãi ko dứt, về đêm lại ho nhiều... chưa bao giờ bị vậy nữa chứ.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,153
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,203 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoalan Xem bài viết
    Chào các anh chị. Khi được các anh chị trả lời 100% việc em đi cât tóc bị đầu kéo sượt trầy trán và cô nhân viên chảy máu tay sấy cào da đầu đang trầy rát là ko có nguy cơ, em rất vui. Em rất tin tưởng anh chị. Nhưng có 1 điều. Anh chị ơi. Em từ 1 người vô tư vui vẻ bỗng trở nên sợ tất cả mọi thứ. Làm gì em cũng lo lắng. Đến nỗi chả dám đi cắt tóc nữa luôn. Thật sự nói ra ngại chứ em cứ nghĩ mình bị sao sao nên chả dám gần gũi chồng. Đọc nhiều sợ nhiều hay sao ấy. Em có vấn đề tâm lý rồi chăng? Xin anh chị tâm.sự giúp em vượt qua. Em là người bận rộn nhưng lúc nào cũng ko thoát khỏi suy nghĩ về chữ H. Hay do em đọc nhiều quá về nó? Do em đọc quá nhiều thông tin trên mạng? Giúp em lấy lại cân bằng với mấy anh chị ơi. Ngàn lần em cảm ơn. Tự nhiên ho mãi ko dứt, về đêm lại ho nhiều... chưa bao giờ bị vậy nữa chứ.
    Bạn cứ hình dung ở Xã Hội này,ở Việt Nam nói riêng hoặc cả thế giới nói chung thì từ cha sanh mẹ đẻ mà ai không đi hớt tóc,cạo râu,hay rái tay.Nếu con đường này lây nhiễm HIV thì cả thế giới này không từ 1 ai mà không nhiễm HIV.


    Nếu bạn cảm thấy tinh thần mình khủng hoảng vấn đề này quá thì nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý đi.



    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-03-2018
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Quang nam
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn cứ hình dung ở Xã Hội này,ở Việt Nam nói riêng hoặc cả thế giới nói chung thì từ cha sanh mẹ đẻ mà ai không đi hớt tóc,cạo râu,hay rái tay.Nếu con đường này lây nhiễm HIV thì cả thế giới này không từ 1 ai mà không nhiễm HIV.


    Nếu bạn cảm thấy tinh thần mình khủng hoảng vấn đề này quá thì nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý đi.



    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
    Dạ cảm ơn anh. Chắc do em suy nghĩ quá thôi. Giờ đỡ hơn rồi. Hi

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •