Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 29 của 29

Chủ đề: Oral sex với gái mại dâm

  1. #21
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-04-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.hCM
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    vậy nếu có như vậy e cũng k có nguy cơ hả chị

  2. #22
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    vậy nếu có như vậy e cũng k có nguy cơ hả chị
    Không có nguy cơ.

  3. #23
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,121
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    Em hay bị khô môi và e cũng hay lột ra. Em không nhớ là hôm đó có bóc ra không nữa. e sợ bị chảy máu rùi dính dịch âm đạo quá ạ
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    vậy nếu có như vậy e cũng k có nguy cơ hả chị

    Không có nguy cơ đâu bạn.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  4. #24
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-04-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.hCM
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trước hết e cám ơn diendan đã tư vấn cho e. Sau 25 ngày e có đi xét nghiệm combo và âm tính. Em rất yên tâm và k nghĩ gì đến nguy cơ này nữa. Nhưng e lâu nghĩ tới e chợt nhói và sợ kiểu như ám ảnh sẽ bị lây nhiễm từ những nguy cơ khác. E đã đọc tìm hiểu trên diễn dàn nhiều kiến thức cho bản thân rồi. Nhưng HIV nó hù dọa em mà em thì lại yếu tâm lý làm em lại rụt rè lo lắng và hơi hạn chế tiếp xúc người lại rùi khá nhạy cảm việc sinh hoạt như việc sẽ đạp phải kim tiêm ( e đã đọc và hiểu vấn đề kim tiêm). Anh chi có cách nào cho em đá con HIV này ra khỏi đầu không ạ. Cho em hỏi bạn gái em cái tật bị ngứa là gãi bất chấp chầy da chảy máu, e lo cho cô ấy vô tình tiếp xúc máu người khác trong sinh hoạt hay công việc bản thân cô ấy thì vô tư không để ý đến hiv ( em cũng nghĩ vấn đề này do tâm lý của em mà thôi, nhưng em cũng hỏi để nhờ diendan hướng em cách giải quyết vấn để tâm lý này ạ)

  5. #25
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    Trước hết e cám ơn diendan đã tư vấn cho e. Sau 25 ngày e có đi xét nghiệm combo và âm tính. Em rất yên tâm và k nghĩ gì đến nguy cơ này nữa. Nhưng e lâu nghĩ tới e chợt nhói và sợ kiểu như ám ảnh sẽ bị lây nhiễm từ những nguy cơ khác. E đã đọc tìm hiểu trên diễn dàn nhiều kiến thức cho bản thân rồi. Nhưng HIV nó hù dọa em mà em thì lại yếu tâm lý làm em lại rụt rè lo lắng và hơi hạn chế tiếp xúc người lại rùi khá nhạy cảm việc sinh hoạt như việc sẽ đạp phải kim tiêm ( e đã đọc và hiểu vấn đề kim tiêm). Anh chi có cách nào cho em đá con HIV này ra khỏi đầu không ạ. Cho em hỏi bạn gái em cái tật bị ngứa là gãi bất chấp chầy da chảy máu, e lo cho cô ấy vô tình tiếp xúc máu người khác trong sinh hoạt hay công việc bản thân cô ấy thì vô tư không để ý đến hiv ( em cũng nghĩ vấn đề này do tâm lý của em mà thôi, nhưng em cũng hỏi để nhờ diendan hướng em cách giải quyết vấn để tâm lý này ạ)
    Gặp bs tâm lý là cách tốt nhất cho bạn.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    mongmang (04-05-2018)

  7. #26
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-04-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.hCM
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    ỐI e nghĩ mình chưa tệ đến vậy. Chỉ là chợt nghĩ tới làm người nhói sợ thôi ạ. E viết để chia sẻ cũng như 1 phần giải toả. Chắc e sẽ loại bỏ được nó sớm thôi ạ. Em cám ơn diendan

  8. #27
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    ỐI e nghĩ mình chưa tệ đến vậy. Chỉ là chợt nghĩ tới làm người nhói sợ thôi ạ. E viết để chia sẻ cũng như 1 phần giải toả. Chắc e sẽ loại bỏ được nó sớm thôi ạ. Em cám ơn diendan
    Tưởng ám ảnh nặng thì phải đi gặp bs tâm lý.

  9. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    mongmang (04-05-2018)

  10. #28
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-04-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.hCM
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    1 lần nữa em cám ơn ạ ...đúng là e chỉ lo lắng mấy chuyện không đâu.

  11. #29
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,121
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    ỐI e nghĩ mình chưa tệ đến vậy. Chỉ là chợt nghĩ tới làm người nhói sợ thôi ạ. E viết để chia sẻ cũng như 1 phần giải toả. Chắc e sẽ loại bỏ được nó sớm thôi ạ. Em cám ơn diendan
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    1 lần nữa em cám ơn ạ ...đúng là e chỉ lo lắng mấy chuyện không đâu.
    Trích dẫn Gửi bởi mongmang Xem bài viết
    Trước hết e cám ơn diendan đã tư vấn cho e. Sau 25 ngày e có đi xét nghiệm combo và âm tính. Em rất yên tâm và k nghĩ gì đến nguy cơ này nữa. Nhưng e lâu nghĩ tới e chợt nhói và sợ kiểu như ám ảnh sẽ bị lây nhiễm từ những nguy cơ khác. E đã đọc tìm hiểu trên diễn dàn nhiều kiến thức cho bản thân rồi. Nhưng HIV nó hù dọa em mà em thì lại yếu tâm lý làm em lại rụt rè lo lắng và hơi hạn chế tiếp xúc người lại rùi khá nhạy cảm việc sinh hoạt như việc sẽ đạp phải kim tiêm ( e đã đọc và hiểu vấn đề kim tiêm). Anh chi có cách nào cho em đá con HIV này ra khỏi đầu không ạ. Cho em hỏi bạn gái em cái tật bị ngứa là gãi bất chấp chầy da chảy máu, e lo cho cô ấy vô tình tiếp xúc máu người khác trong sinh hoạt hay công việc bản thân cô ấy thì vô tư không để ý đến hiv ( em cũng nghĩ vấn đề này do tâm lý của em mà thôi, nhưng em cũng hỏi để nhờ diendan hướng em cách giải quyết vấn để tâm lý này ạ)
    Bạn yên tâm 100% kết quả này,vì bạn không có nguy cơ HIV.




    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •