Đơn giản như tiêu đề thôi ạ,nhưng khó vê lờ...mình tìm lâu rồi mà chẳng thấy!!Mình 27 tuổi điều trị được nửa năm rồi,mình muốn tìm đúng nghỉa 1 đứa bạn(thân lại càng tốt) có thể nói chuyện chia sẻ,tám xuyên lục địa với nhau,cùng nhau đi ăn uống sập cả cái SG này,lâu lâu đi du lịch thay đổi không khí.Mình ở Gò Vấp có công việc và thu nhập ổn định,tự kinh doanh nên thời gian trống khá nhìu đâm ra hay chán không kiểm soát,những lúc đó chỉ muốn có 1 đứa bạn kế bênh giải sầu...lúc đầu củng là muốn tìm người yêu đấy ạ,nhưng nghĩ lại xác xuất tìm được là cực thấp nên mình hạ tiêu chuẩn xuống tìm bạn,bạn thân thôi ạ...cũng khó nhưng dể hơn là tìm người yêu!!Mình là người dể gần,không kiệm lời,rất hoà đồng.Bạn nào muốn kết bạn,muốn có người tám,muốn ăn chơi lành mạnh,muốn du lịch,muốn xã xì trét,muốn giải toả tâm lý thì liên hệ mình nhé.
Zalo 0924532073.