Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Cần tư vấn gấp gấp về nguy cơ ợ nguy cô từ dụng cụ y tế

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-05-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HA NOI
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Cần tư vấn gấp gấp về nguy cơ ợ nguy cô từ dụng cụ y tế

    Chào ACE,
    Vợ em mổ ruột thừa cách đây hơn 1 tuần tại bệnh viện, ngày hôm qua là lịch hẹn đến cắt chỉ. Tuy nhiên khi em đưa lên viện thì viện nghỉ lễ, phòng cấp cứu lại đang ưu tiên cấp cứu mấy ca tai nạn giao thông nên em đưa vợ về. Dọc đường vợ em kêu biết một ông bác sỹ già trước cũng làm tại viện này nên kêu đưa vào đó cắt chỉ. Khi vào đến nơi em thấy ông ấy đang cắt cho 1 ông trung tuổi khác vết khâu ở cổ thấy nhoe nhoét nước nhờn nhờn. Ngó quanh thấy cái phòng khám tại gia tiện nghi sơ sài và cũ kỹ,em đã định bụng bảo vợ đi về cơ mà vợ em nhanh nhảu bước vào mất rồi nên em đành bấm bụng đi theo. Ông ấy làm cho ông khách trước xong cất khay dao kéo ra bàn làm việc, sau đó quay ra hỏi vợ em là vết khâu ở đâu, rồi quay lại bàn vừa rồi lấy khay dao kéo. Vợ em có vẻ sợ đau nên em nói chuyện trấn an vợ, quên không để ý ông bác sỹ kia có tiệt trùng dao kéo hay không hoặc có đổi bộ dao kéo khác hay không. Chỉ biết là lúc bắt đầu cắt chỉ thấy ông ấy thấm 1 tý tẹo bông nước muối lau qua loa vết thương, cảm tưởng nước muối chả đủ dính vào da, sau đó thò kéo vào cắt. Vì chỉ căng nên ông ý ấn mạnh kéo vào vết thương hở để moi chỉ lên rồi cắt. Nhìn ông già dò dẫm mắt kèm nhèm, tay kéo loạng quạng em đã linh cảm không yên tâm rồi. Lúc này em mới để ý trên lưỡi kéo có dính nước màu ngà ngà như nước mô, chưa kịp nói ông ấy dừng lại thì ông ý đã cắt bay 1 miếng da trên mép vết thương to bằng đầu đũa, vết thương dớm máu. Em phát cáu quát lên ông ý mới nhận ra là cắt nhầm vào thịt. Em bắt ông ý sát trùng vết thương, ông ý lúc ấy mới đổ povidin một cách rất hà tiện ra lau qua loa rồi rút bỏ chỉ. Điên tiết, em lập tức đưa vợ về trên đường ghé tiệm thuốc mua ngay băng gạc và povidin thấm đẫm rồi sát trùng lại vết thương vừa bị cắt và cả vết cũ.
    Tuy đã sát trùng nhưng em vẫn lo ngại nguy cơ lây nhiễm vì sâu trong vết mổ lúc ông ấy ấn kéo vào móc chỉ lên em không đổ povidin vào sát khuẩn được. Cả vết thương mới nữa liệu sát trùng bề mặt có tránh được nguy cơ không. Trường hợp xấu nhất là ông kia dùng chung kéo chưa sát khuẩn có ảnh hưởng gì không ? Mọi người giải đáp giùm em. Hiện mới có 24h, nếu như mọi người khẳng định có nguy cơ, em lập tức cho vợ lên bệnh viện và uống PEP. Em thật sự hối hận vì đã chiều theo ý vợ khi cắt chỉ nhà ông lang băm này.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi diendau Xem bài viết
    Chào ACE,
    Vợ em mổ ruột thừa cách đây hơn 1 tuần tại bệnh viện, ngày hôm qua là lịch hẹn đến cắt chỉ. Tuy nhiên khi em đưa lên viện thì viện nghỉ lễ, phòng cấp cứu lại đang ưu tiên cấp cứu mấy ca tai nạn giao thông nên em đưa vợ về. Dọc đường vợ em kêu biết một ông bác sỹ già trước cũng làm tại viện này nên kêu đưa vào đó cắt chỉ. Khi vào đến nơi em thấy ông ấy đang cắt cho 1 ông trung tuổi khác vết khâu ở cổ thấy nhoe nhoét nước nhờn nhờn. Ngó quanh thấy cái phòng khám tại gia tiện nghi sơ sài và cũ kỹ,em đã định bụng bảo vợ đi về cơ mà vợ em nhanh nhảu bước vào mất rồi nên em đành bấm bụng đi theo. Ông ấy làm cho ông khách trước xong cất khay dao kéo ra bàn làm việc, sau đó quay ra hỏi vợ em là vết khâu ở đâu, rồi quay lại bàn vừa rồi lấy khay dao kéo. Vợ em có vẻ sợ đau nên em nói chuyện trấn an vợ, quên không để ý ông bác sỹ kia có tiệt trùng dao kéo hay không hoặc có đổi bộ dao kéo khác hay không. Chỉ biết là lúc bắt đầu cắt chỉ thấy ông ấy thấm 1 tý tẹo bông nước muối lau qua loa vết thương, cảm tưởng nước muối chả đủ dính vào da, sau đó thò kéo vào cắt. Vì chỉ căng nên ông ý ấn mạnh kéo vào vết thương hở để moi chỉ lên rồi cắt. Nhìn ông già dò dẫm mắt kèm nhèm, tay kéo loạng quạng em đã linh cảm không yên tâm rồi. Lúc này em mới để ý trên lưỡi kéo có dính nước màu ngà ngà như nước mô, chưa kịp nói ông ấy dừng lại thì ông ý đã cắt bay 1 miếng da trên mép vết thương to bằng đầu đũa, vết thương dớm máu. Em phát cáu quát lên ông ý mới nhận ra là cắt nhầm vào thịt. Em bắt ông ý sát trùng vết thương, ông ý lúc ấy mới đổ povidin một cách rất hà tiện ra lau qua loa rồi rút bỏ chỉ. Điên tiết, em lập tức đưa vợ về trên đường ghé tiệm thuốc mua ngay băng gạc và povidin thấm đẫm rồi sát trùng lại vết thương vừa bị cắt và cả vết cũ.
    Tuy đã sát trùng nhưng em vẫn lo ngại nguy cơ lây nhiễm vì sâu trong vết mổ lúc ông ấy ấn kéo vào móc chỉ lên em không đổ povidin vào sát khuẩn được. Cả vết thương mới nữa liệu sát trùng bề mặt có tránh được nguy cơ không. Trường hợp xấu nhất là ông kia dùng chung kéo chưa sát khuẩn có ảnh hưởng gì không ? Mọi người giải đáp giùm em. Hiện mới có 24h, nếu như mọi người khẳng định có nguy cơ, em lập tức cho vợ lên bệnh viện và uống PEP. Em thật sự hối hận vì đã chiều theo ý vợ khi cắt chỉ nhà ông lang băm này.
    Bạn yên tâm vợ bạn không có nguy cơ vì dụng cụ y tế sẽ được khử trùng. Và (nếu như) sơ ý ko khử trùng thì máu, dịch dính trên dụng cụ tức là virut đã ra môi trường và ko còn khả năng lây nhiễm.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,161
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,204 lần
    Trích dẫn Gửi bởi diendau Xem bài viết
    Chào ACE,
    Vợ em mổ ruột thừa cách đây hơn 1 tuần tại bệnh viện, ngày hôm qua là lịch hẹn đến cắt chỉ. Tuy nhiên khi em đưa lên viện thì viện nghỉ lễ, phòng cấp cứu lại đang ưu tiên cấp cứu mấy ca tai nạn giao thông nên em đưa vợ về. Dọc đường vợ em kêu biết một ông bác sỹ già trước cũng làm tại viện này nên kêu đưa vào đó cắt chỉ. Khi vào đến nơi em thấy ông ấy đang cắt cho 1 ông trung tuổi khác vết khâu ở cổ thấy nhoe nhoét nước nhờn nhờn. Ngó quanh thấy cái phòng khám tại gia tiện nghi sơ sài và cũ kỹ,em đã định bụng bảo vợ đi về cơ mà vợ em nhanh nhảu bước vào mất rồi nên em đành bấm bụng đi theo. Ông ấy làm cho ông khách trước xong cất khay dao kéo ra bàn làm việc, sau đó quay ra hỏi vợ em là vết khâu ở đâu, rồi quay lại bàn vừa rồi lấy khay dao kéo. Vợ em có vẻ sợ đau nên em nói chuyện trấn an vợ, quên không để ý ông bác sỹ kia có tiệt trùng dao kéo hay không hoặc có đổi bộ dao kéo khác hay không. Chỉ biết là lúc bắt đầu cắt chỉ thấy ông ấy thấm 1 tý tẹo bông nước muối lau qua loa vết thương, cảm tưởng nước muối chả đủ dính vào da, sau đó thò kéo vào cắt. Vì chỉ căng nên ông ý ấn mạnh kéo vào vết thương hở để moi chỉ lên rồi cắt. Nhìn ông già dò dẫm mắt kèm nhèm, tay kéo loạng quạng em đã linh cảm không yên tâm rồi. Lúc này em mới để ý trên lưỡi kéo có dính nước màu ngà ngà như nước mô, chưa kịp nói ông ấy dừng lại thì ông ý đã cắt bay 1 miếng da trên mép vết thương to bằng đầu đũa, vết thương dớm máu. Em phát cáu quát lên ông ý mới nhận ra là cắt nhầm vào thịt. Em bắt ông ý sát trùng vết thương, ông ý lúc ấy mới đổ povidin một cách rất hà tiện ra lau qua loa rồi rút bỏ chỉ. Điên tiết, em lập tức đưa vợ về trên đường ghé tiệm thuốc mua ngay băng gạc và povidin thấm đẫm rồi sát trùng lại vết thương vừa bị cắt và cả vết cũ.
    Tuy đã sát trùng nhưng em vẫn lo ngại nguy cơ lây nhiễm vì sâu trong vết mổ lúc ông ấy ấn kéo vào móc chỉ lên em không đổ povidin vào sát khuẩn được. Cả vết thương mới nữa liệu sát trùng bề mặt có tránh được nguy cơ không. Trường hợp xấu nhất là ông kia dùng chung kéo chưa sát khuẩn có ảnh hưởng gì không ? Mọi người giải đáp giùm em. Hiện mới có 24h, nếu như mọi người khẳng định có nguy cơ, em lập tức cho vợ lên bệnh viện và uống PEP. Em thật sự hối hận vì đã chiều theo ý vợ khi cắt chỉ nhà ông lang băm này.

    Bạn yên tâm,những gì bạn kể Vợ bạn không có nguy cơ.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  4. #4
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi diendau Xem bài viết
    Chào ACE,
    Vợ em mổ ruột thừa cách đây hơn 1 tuần tại bệnh viện, ngày hôm qua là lịch hẹn đến cắt chỉ. Tuy nhiên khi em đưa lên viện thì viện nghỉ lễ, phòng cấp cứu lại đang ưu tiên cấp cứu mấy ca tai nạn giao thông nên em đưa vợ về. Dọc đường vợ em kêu biết một ông bác sỹ già trước cũng làm tại viện này nên kêu đưa vào đó cắt chỉ. Khi vào đến nơi em thấy ông ấy đang cắt cho 1 ông trung tuổi khác vết khâu ở cổ thấy nhoe nhoét nước nhờn nhờn. Ngó quanh thấy cái phòng khám tại gia tiện nghi sơ sài và cũ kỹ,em đã định bụng bảo vợ đi về cơ mà vợ em nhanh nhảu bước vào mất rồi nên em đành bấm bụng đi theo. Ông ấy làm cho ông khách trước xong cất khay dao kéo ra bàn làm việc, sau đó quay ra hỏi vợ em là vết khâu ở đâu, rồi quay lại bàn vừa rồi lấy khay dao kéo. Vợ em có vẻ sợ đau nên em nói chuyện trấn an vợ, quên không để ý ông bác sỹ kia có tiệt trùng dao kéo hay không hoặc có đổi bộ dao kéo khác hay không. Chỉ biết là lúc bắt đầu cắt chỉ thấy ông ấy thấm 1 tý tẹo bông nước muối lau qua loa vết thương, cảm tưởng nước muối chả đủ dính vào da, sau đó thò kéo vào cắt. Vì chỉ căng nên ông ý ấn mạnh kéo vào vết thương hở để moi chỉ lên rồi cắt. Nhìn ông già dò dẫm mắt kèm nhèm, tay kéo loạng quạng em đã linh cảm không yên tâm rồi. Lúc này em mới để ý trên lưỡi kéo có dính nước màu ngà ngà như nước mô, chưa kịp nói ông ấy dừng lại thì ông ý đã cắt bay 1 miếng da trên mép vết thương to bằng đầu đũa, vết thương dớm máu. Em phát cáu quát lên ông ý mới nhận ra là cắt nhầm vào thịt. Em bắt ông ý sát trùng vết thương, ông ý lúc ấy mới đổ povidin một cách rất hà tiện ra lau qua loa rồi rút bỏ chỉ. Điên tiết, em lập tức đưa vợ về trên đường ghé tiệm thuốc mua ngay băng gạc và povidin thấm đẫm rồi sát trùng lại vết thương vừa bị cắt và cả vết cũ.
    Tuy đã sát trùng nhưng em vẫn lo ngại nguy cơ lây nhiễm vì sâu trong vết mổ lúc ông ấy ấn kéo vào móc chỉ lên em không đổ povidin vào sát khuẩn được. Cả vết thương mới nữa liệu sát trùng bề mặt có tránh được nguy cơ không. Trường hợp xấu nhất là ông kia dùng chung kéo chưa sát khuẩn có ảnh hưởng gì không ? Mọi người giải đáp giùm em. Hiện mới có 24h, nếu như mọi người khẳng định có nguy cơ, em lập tức cho vợ lên bệnh viện và uống PEP. Em thật sự hối hận vì đã chiều theo ý vợ khi cắt chỉ nhà ông lang băm này.
    Bạn yên tâm không có nguy cơ trong trường hợp này.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-05-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HA NOI
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ em cảm ơn các ACE đã tư vấn.

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-05-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HA NOI
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mặc dù đã được ACE tư vấn nhiệt tình là không có nguy cơ, tuy nhiên đến hôm nay là ngày 12 sau cắt chỉ, ngày 19 sau mổ, vợ em bỗng dưng bị đau đầu, đau cơ khớp, phát ban khắp người. Em cho đi xn máu trong đó có HIV architect tại medlatec. Kq bạch cầu mono tăng, HIV âm tính. KQ đó chỉ phản ánh được 3 tháng trước hoặc 4 tuần trước không có nguy cơ thôi. Liệu em có nên đưa vợ đi xét nghiệm PCR không ạ

  7. #7
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi diendau Xem bài viết
    Mặc dù đã được ACE tư vấn nhiệt tình là không có nguy cơ, tuy nhiên đến hôm nay là ngày 12 sau cắt chỉ, ngày 19 sau mổ, vợ em bỗng dưng bị đau đầu, đau cơ khớp, phát ban khắp người. Em cho đi xn máu trong đó có HIV architect tại medlatec. Kq bạch cầu mono tăng, HIV âm tính. KQ đó chỉ phản ánh được 3 tháng trước hoặc 4 tuần trước không có nguy cơ thôi. Liệu em có nên đưa vợ đi xét nghiệm PCR không ạ
    Không có nguy cơ thì bạn đưa vợ đi xét nghiệm tìm con gì?

  8. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,161
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,204 lần
    Trích dẫn Gửi bởi diendau Xem bài viết
    Mặc dù đã được ACE tư vấn nhiệt tình là không có nguy cơ, tuy nhiên đến hôm nay là ngày 12 sau cắt chỉ, ngày 19 sau mổ, vợ em bỗng dưng bị đau đầu, đau cơ khớp, phát ban khắp người. Em cho đi xn máu trong đó có HIV architect tại medlatec. Kq bạch cầu mono tăng, HIV âm tính. KQ đó chỉ phản ánh được 3 tháng trước hoặc 4 tuần trước không có nguy cơ thôi. Liệu em có nên đưa vợ đi xét nghiệm PCR không ạ

    Có nguy cơ gì đâu mà đi xét nghiệm chi cho phí tiền và phí máu bạn.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •