Gửi bởi
ngochung911
Vào đầu năm, mình không nhớ ngày chỉ nhớ là khoảng tháng 1,mình bị tai nạn tuột bao vs GMD, lúc đưa vào 2-3 nháy thì gái khựng lại và đẩy mình ra, "áo mưa" bị tuột, nhưng lúc đó vô tâm nên lại đeo vào và tiếp tục.Mình cũng không suy nghĩ gì và nhanh chóng quên do xoáy vào công việc. Đến khoảng tháng 3 mình lại có hành vi nhưng bao không tuột , mình đang lấy nó làm mốc để tính ngày(dù không tuột vẫn không chắc chắn vì lúc đó say).
Mọi thứ bắt đầu khi cách đây 2 tuần anh em trong công trình nói chuyện với nhau về việc rủ nhau đi xét nghiệm HIV sau sự cố của họ và mình cũng bắt đầu hoang mang, nỗi lo lớn dần qua từng ngày sau qua nhiều thông tin đọc được; lo sợ, hoang mang, dẫn đến căng thẳng đau đầu, lúc nào cũng nghĩ về nó nên quyết định đi xét nghiệm.
Đầu tiên, mình chọn mốc để xác định nguy cơ, và chọn hành vi gần nhât nhưng lại không nhớ chính xác ngày, lục lọi trí nhớ, sâu chuỗi các sự việc thì án chừng khoảng 15-16/3, nhưng ngồi sàn lọc lại thì cơ sở để tin vào ngày 5-6/3 cao hơn.
Xét nghiệm lần đầu: Sau khi thức trắng 1 đêm tìm đọc mọi thông tin thì sáng sớm 23/5 quyết định đến 114/2 Hung Vương xét nghiệm, lo lắng chẳng dám ăn sáng, ngồi uống nước suối + 3 điếu thuốc lấy tinh thần vào lấy máu lúc 7h15 sáng, rồi đi chùa cho bớt lo, đến 9h15 đến lấy kết quả
+ anti hiv(sd 3.0) - âm tính
+ Hiv combi( ag/ab) - Neg 0,216 - Neg <1
Tinh thần nhẹ nhỏm, và đi về luôn về nhà (mất khoảng 20 phút), về đến nhà thì lại phát hiện 1 miếng bông gòn dính dưới đế dép, dùng tay không lấy ra thì thấy có 1 vết máu đã thâm đen, nhìn giống miếng bông sát trùng dùng lúc lấy máu xét nghiệm, lại lo ko bik của ai, lúc nào, có bị gì không, và nhanh chóng đi vào rửa tay = xà bông, rửa xong thì người bống ngứa quen tay bỏ lên gãi thì bị chảy máu, thế là lại đâm lo.
Xét nghiệm lần 2: Cảm giác lo lắng vẫn cứ loanh quanh, nào là cái đó bị gì không, chỗ mình xét nghiệm nó không phải bệnh viện liệu có đảm bảo không, sợ hãi càng tột độ hơn trước khi đi xét nghiệm, không dám ôm hay cho mấy đứa cháu nó hôn mình, vậy là lại trằn trọc cả đêm không ngủ, đến sáng 27/5 ra uống cafe làm 3 điếu thuốc cho bớt căng thẳng, rồi quyết định đi đến Chân Trời Mới 254/86 Âu Cơ để xin tư vấn, nhưng Chủ Nhật lại đóng cửa nên quyết định chạy luôn qua Hòa Hảo.
Đến Hòa Hảo, gửi xe, đăng ký, đóng 150k vào khám rồi xuống đóng 150k xét nghiệm nhanh lúc 10h, ra uống cf đợi đến 11h quay lại vừa ngồi chờ kết quả vừa thấp thỏm. 11h15 nhận kết quả :
+ HIV Ag\Ab Combo - Neg S\Co 0,210- S\Co < 1
Thấy nhẹ lòng, cởi áo khoác định gỡ vứt cái garo trên tay thì chả thấy đâu, cởi áo ra giũ ống thì thấy dưới chân có cái garo miếng bông còn vết máu đỏ tươi dính trên miếng bồng gòn, cầm lên rồi quay qua quăng vào thùng rác, xong lại lo vì liệu cái chắc cái đó của mình không, kiểm tra bàn tay khống trầy xước, nhưng một lúc sau mấy đầu ngón tay cảm giác hơi nóng rát, rồi nhói như chích lại lo hơn; đem kết quả lên gặp bác sỹ, coi kết quả thì báo mình là rất khả quan 95%, 1 tháng sau lên làm lại như hôm nay nữa vì phải hơn 12 tuần mới dám chắc.
Đi ra mình ra ngay WC rửa tay = xà bông, rồi về luôn nhà,đi về nhà lại rửa tay xà bông lần nữa thì lại thấy vết trầy ngay cổ tay nhưng không chảy máu, có vảy mỏng; Thế là lại hoang mang tâm tư cả ngày, tự vấn không sao, đâu dễ dính vậy, nóng rát kia chắc là do cồn thôi, nhưng vẫn cứ bất an
Đêm qua cố ngủ để bớt căng thẳng, nhưng nó cứ giữ trong lòng không biết sao để hết bất an.
Anh em có lời khuyên nào không, hành vi có vấn đề gì không, ở 71-81 ngày thì an tâm được không, ...