Dạo này có nhiều việc khi rãnh rỗi nghĩ lại cũng thấy vui.
Vui do đọc thấy nhiều tin hài, vd như sài gòn tụ nước, trạm thu giá và đóng học giá chứ không phải học phí như xưa.
Xã hội luôn thay đổi và chúng ta muốn tồn tại cũng phải thay đổi theo thay đổi với những vụ đánh tráo khái niệm như mình vừa nêu trên. Suy cho cùng cũng để tự sướng để bớt bức xúc. Cũng như t7qua sáng mở mắt đi lam đã được bơi vô sg chiều về cũng lại tiếp tục bơi về như vậy hỏi sao không bực nhưng mình đừng nghĩ nó nghiêm trọng chẳng qua chỉ là tụ nước thôi mà vậy thì mọi bức xúc sẽ được giải tỏa và chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống.
Những điều nói trên 1 phần mĩa mai nhưng 1 phần cũng là lời khuyên là kinh nghiệm sống nếu muốn tồn tại. Chúng ta những người trên diễn đàn này chắc là phần lớn đã nhiễm bệnh và nếu chúng ta cứ loay hoay với sự tuyệt vọng và chan chường và cái quan trọng là không giải quyết được vấn đề thì tội gì phải tự hành hạ bản thân thêm nữa.
Ai mà không phải chết và chết rồi cũng hoá thành tro bụi vậy ngay bây giờ lúc còn sống thì hãy sống cho thoải mái và có ích đừng gây thêm tội ác
Tự dưng cảm thấy mong muốn có 1 buổi offline nhẹ nhàng để thấy được anh em mình ra sao để làm động lực bước tiếp.