Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Không thể quên được chữ H

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vietnam
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Không thể quên được chữ H

    Acc cũ không vào được nữa vì spam, nên đành đi chui, e xin lỗi BQT bữa e bấn loạn quá.
    Từ hôm có kết quả Pas về e nhẹ lòng, nhưng lại rơi cảm giác u uất, chả thể tâm sự cùng ai nên đành lên đây vậy.
    Cảm giác bớt stress kéo dài không lâu. Tư tưởng thoải mái mới đi hỏi bọn bạn về đêm tội lỗi đó thì có thể xác thực được ngày nguy cơ, nhưng lại gợi nhớ nhiều cái lo. Đêm đó say quá chơi ngông làm 2 lần, lần 2 là gần sáng nên vẫn nhớ có bao, lần 1 thì không thể nhớ được, chỉ nhớ mang mán đối tượng có đòi không bao và có cắn DV mình khá đau. Thôi cứ đó là nguy cơ lớn đi, cố nhớ chả đc gì nữa.
    Sau loạt chạy đôn đáo :
    + 69 ngày : anti + combo = âm tính( chỗ tư nhân mà thấy nhìu người đánh giá xấu nên cũng lăn tăn)
    + 73 ngày : combo= âm tính (HH)
    + 77 ngày: combi pt = âm tính (Pas)
    Về cơ bản cũng bớt stress, nhưng mấy nay cứ như trầm cảm vậy, đi làm thì chả thể tập trung, trưa thì bỏ mọi người ra ăn cơm 1 mình, chả muốn nới chuyện với ai, tối về thì đóng cửa ngồi 1 mình suy nghĩ vẫn vơ, cứ day dứt rồi u uất không tả được. Xung quanh mọi người cứ nhìn kiểu nghi kỵ, cảm giác bị xa lánh. Đáng sợ nhất là đêm nằm 1 mình, sợ hãi, lo âu, rồi lại chả ngủ được. Cứ sầu lo loanh quạnh chả biết thế nào, đang tự động viên cuối tháng lên HH là cái combo theo y lệnh để giải tỏa mà còn những 3 tuần nữa thấy như 3 năm vậy .Mà dù có đến ngày đó nhanh thì cũng lại sợ, sợ bị lật kèo. Bây giờ cảm giác cứ hụt hẫn, bơ vơ.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi doidoden Xem bài viết
    Acc cũ không vào được nữa vì spam, nên đành đi chui, e xin lỗi BQT bữa e bấn loạn quá.
    Từ hôm có kết quả Pas về e nhẹ lòng, nhưng lại rơi cảm giác u uất, chả thể tâm sự cùng ai nên đành lên đây vậy.
    Cảm giác bớt stress kéo dài không lâu. Tư tưởng thoải mái mới đi hỏi bọn bạn về đêm tội lỗi đó thì có thể xác thực được ngày nguy cơ, nhưng lại gợi nhớ nhiều cái lo. Đêm đó say quá chơi ngông làm 2 lần, lần 2 là gần sáng nên vẫn nhớ có bao, lần 1 thì không thể nhớ được, chỉ nhớ mang mán đối tượng có đòi không bao và có cắn DV mình khá đau. Thôi cứ đó là nguy cơ lớn đi, cố nhớ chả đc gì nữa.
    Sau loạt chạy đôn đáo :
    + 69 ngày : anti + combo = âm tính( chỗ tư nhân mà thấy nhìu người đánh giá xấu nên cũng lăn tăn)
    + 73 ngày : combo= âm tính (HH)
    + 77 ngày: combi pt = âm tính (Pas)
    Về cơ bản cũng bớt stress, nhưng mấy nay cứ như trầm cảm vậy, đi làm thì chả thể tập trung, trưa thì bỏ mọi người ra ăn cơm 1 mình, chả muốn nới chuyện với ai, tối về thì đóng cửa ngồi 1 mình suy nghĩ vẫn vơ, cứ day dứt rồi u uất không tả được. Xung quanh mọi người cứ nhìn kiểu nghi kỵ, cảm giác bị xa lánh. Đáng sợ nhất là đêm nằm 1 mình, sợ hãi, lo âu, rồi lại chả ngủ được. Cứ sầu lo loanh quạnh chả biết thế nào, đang tự động viên cuối tháng lên HH là cái combo theo y lệnh để giải tỏa mà còn những 3 tuần nữa thấy như 3 năm vậy .Mà dù có đến ngày đó nhanh thì cũng lại sợ, sợ bị lật kèo. Bây giờ cảm giác cứ hụt hẫn, bơ vơ.
    Đi gặp bs tâm lý càng sớm càng tốt. HIV chả thấy đâu chỉ thấy bệnh tâm thần đang ngày càng nặng.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vietnam
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ cũng muốn có người để chia sẽ cho giải tỏa, không hiệu quả có khi e cũng phải đến bs tâm lý thật :(

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi doidoden Xem bài viết
    Dạ cũng muốn có người để chia sẽ cho giải tỏa, không hiệu quả có khi e cũng phải đến bs tâm lý thật :(
    Bạn đã được tư vấn quá nhiều rồi, spam tới mức bị khóa cả nick rồi, giờ cách duy nhất là đi gặp bs tâm lý càng sớm càng tốt.

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi doidoden Xem bài viết
    Dạ cũng muốn có người để chia sẽ cho giải tỏa, không hiệu quả có khi e cũng phải đến bs tâm lý thật :(

    Bạn từng đã được tư vấn nhiều rồi.Không phải vì sự ích kỹ của mình mà làm ảnh hưởng cả 1 diễn đàn,nhất là những thành viên đang chờ xét nghiệm.Vì vậy bạn không được Spam bày.Box này là để cho các thành viên đang có nguy cơ thật sự chờ ngày để đi xét nghiệm mà giải tỏa tâm lý.

    Chứ box này không phải để cho bạn đã xét nghiệm âm tính rồi mà lên post bài linh tinh.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •