Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 27 của 27

Chủ đề: Khủng hoảng khi mới phát hiện....

  1. #21
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Cám ơn mấy anh chị đã động viên em nhiều lắm hihi!mấy anh chị ơi. Sáng hôm nay em vẫn bị nôn và chóng mặt nhưng đỡ hơn hôm qua chút rồi, em có thể chạy xe tự đi mua đồ ăn được. Hôm qua là em bị nôn và chóng mặt, nằm cả ngày trên giường luôn nhưng hôm nay đến trưa là em khỏe rồi. Chuyện em bi H thì em hok dám nói, em chỉ nói em bị bệnh thôi, sáng sớm có buồn nôn em cũng phải ráng chạy ra ngoài sợ mẹ thấy hic. em thì hok có điều kiện như mọi người nên em mà tạm bỏ thuốc em sợ bị kháng thuốc rồi chuyển qua phác đồ 2 điều tri rất nhiều tiền thì em sợ em theo hok nổi, chắc phải cắn răng mà chịu thôi ạ! em thấy mình ở nhà lâu lại càng là gánh nặng cho mẹ nên chắc em sẽ cố gắng vài ngày nữa kiếm việc để đi làm trở lại, ít nhất lo tiền thuốc men cho bản thân. Mấy anh chị kinh nghiệm về cách ăn uống hay kinh nghiệm gì thì cứ chia sẻ cho em với nhé! em cảm ơn ạ^.^

  2. #22
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-06-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Mien Tay
    Bài viết
    186
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 21 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vuotquasohai Xem bài viết
    Cám ơn mấy anh chị đã động viên em nhiều lắm hihi!mấy anh chị ơi. Sáng hôm nay em vẫn bị nôn và chóng mặt nhưng đỡ hơn hôm qua chút rồi, em có thể chạy xe tự đi mua đồ ăn được. Hôm qua là em bị nôn và chóng mặt, nằm cả ngày trên giường luôn nhưng hôm nay đến trưa là em khỏe rồi. Chuyện em bi H thì em hok dám nói, em chỉ nói em bị bệnh thôi, sáng sớm có buồn nôn em cũng phải ráng chạy ra ngoài sợ mẹ thấy hic. em thì hok có điều kiện như mọi người nên em mà tạm bỏ thuốc em sợ bị kháng thuốc rồi chuyển qua phác đồ 2 điều tri rất nhiều tiền thì em sợ em theo hok nổi, chắc phải cắn răng mà chịu thôi ạ! em thấy mình ở nhà lâu lại càng là gánh nặng cho mẹ nên chắc em sẽ cố gắng vài ngày nữa kiếm việc để đi làm trở lại, ít nhất lo tiền thuốc men cho bản thân. Mấy anh chị kinh nghiệm về cách ăn uống hay kinh nghiệm gì thì cứ chia sẻ cho em với nhé! em cảm ơn ạ^.^
    Thuốc vẫn được miễn phí đến 2019 em nhé, sau đó phải có BHYT để có thề đồng chi trả ( phần người bệnh trả sẽ rất ít) nên em đừng quá lo. Nên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, củ quả và dùng thuốc hoặc thảo dược mát gan để đảm bảo sức khoẻ. Khi đã ổn định thì chọn một môn thể thao nhẹ nhàng để tăng cường sức đề kháng nhé.

  3. #23
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vuotquasohai Xem bài viết
    Cám ơn mấy anh chị đã động viên em nhiều lắm hihi!mấy anh chị ơi. Sáng hôm nay em vẫn bị nôn và chóng mặt nhưng đỡ hơn hôm qua chút rồi, em có thể chạy xe tự đi mua đồ ăn được. Hôm qua là em bị nôn và chóng mặt, nằm cả ngày trên giường luôn nhưng hôm nay đến trưa là em khỏe rồi. Chuyện em bi H thì em hok dám nói, em chỉ nói em bị bệnh thôi, sáng sớm có buồn nôn em cũng phải ráng chạy ra ngoài sợ mẹ thấy hic. em thì hok có điều kiện như mọi người nên em mà tạm bỏ thuốc em sợ bị kháng thuốc rồi chuyển qua phác đồ 2 điều tri rất nhiều tiền thì em sợ em theo hok nổi, chắc phải cắn răng mà chịu thôi ạ! em thấy mình ở nhà lâu lại càng là gánh nặng cho mẹ nên chắc em sẽ cố gắng vài ngày nữa kiếm việc để đi làm trở lại, ít nhất lo tiền thuốc men cho bản thân. Mấy anh chị kinh nghiệm về cách ăn uống hay kinh nghiệm gì thì cứ chia sẻ cho em với nhé! em cảm ơn ạ^.^
    Em sẽ ổn thui. Cố lên nha.
    Ăn những gì em mún ăn. Có thể sẽ bị tuột ký giống anh. Nhưng đừng lo lắng. Mà ráng ăn những thức ăn rau củ quả cho mát.cho có dinh dưỡng là ok. Có thể bị nổi mụn (cũng giống anh. Xem như dậy thì 1 lần nũa vậy hihi). Nói chung cuộc sống mình sẽ thay đổi chút xíu. Cùng nhau vượt qua thui...

  4. #24
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Em mong mình có đủ sức khỏe để có thể lo cho bản thân ăn uống đầy đủ và lo được cho mẹ. Hi các anh chị có nick zalo ko?? Em rất mong đươc kb với tất cả các anh chị ạ

    ZALO của em là (0 một 6 7 sáu 1 tám 4 chín 3 chín) Mong được kb với mọi người ạ!

  5. #25
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vuotquasohai Xem bài viết
    Em mong mình có đủ sức khỏe để có thể lo cho bản thân ăn uống đầy đủ và lo được cho mẹ. Hi các anh chị có nick zalo ko?? Em rất mong đươc kb với tất cả các anh chị ạ

    ZALO của em là (0 một 6 7 sáu 1 tám 4 chín 3 chín) Mong được kb với mọi người ạ!
    Rồi chúng ta sẽ ổn thui em.

  6. #26
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noibuon1984 Xem bài viết
    Có thể làm quen với tất cả mọi người không ?
    Được anh. Co the cho e xin nick zalo ko????

  7. #27
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 5 lần
    Mình cũng bị H lúc đầu cũng suy sụp lắm. Nhưng bây giờ thấy cũng bình thường, giờ mình thấy mình chẳng khác người khỏe mạnh là mấy

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •