Gửi bởi
Bachduong
Hôm chủ nhật này mình có đi xét nghiệm hiv ở da liễu. Cùng có 1 người xét nghiệm hiv chung với mình lúc đó. Sau khi chờ hẹn hơn 1 giờ quay lại lấy kết quả thì người kia có kết quả âm tính, còn mình thì bác sĩ đưa mã số rồi kêu 10 ngày sau quay lại nhận kết quả.
Mình thực sự rất hoang mang và lo lắng, mình biết chắc rằng kết quả có vấn đề nên mới phải giũ lại để xét nghiệm lại.( mình có tìm đọc hết các tài liệu trên mạng thi biết rằng nếu có kháng thể thì nguoi ta mới giữ lại để làm 2 xẻt nghiệm còn lại ). Bây giờ mình ko còn tâm trí nào nữa, cuộc đời chấm dứt ở đây rồi. Mình đặt ra rất nhiều trường hợp kết quả sai, dương tính giả, hay 12 bệnh lý khác xét nghiệm sẽ nhầm, nhưng thâm tâm minh vẫn rất sợ ngày nhận kết quả, nếu dương tính mình ko biết phải làm sao để vượt qua nữa. Xét nghiệm ở Da liễu TP HCM là chính xác rồi, những trường hợp dương tính giả rất hy hữu nên minh ko còn cơ hội nào nữa rồi.