Kết quả 1 đến 16 của 16

Chủ đề: Những trái tim đồng cảm

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần

    Những trái tim đồng cảm

    Xin chào cả nhà.
    Mình đang sinh sống và làm việc ở Bdương. Do mình dấu gđ nên đôi lúc rất mệt mõi và chịu nhiều áp lực...
    Qua diễn đàn mình mún tìm những người bạn chân thành.có suy nghĩ và cách đối xử với nhau tự tế.kết bạn và chia sẽ đồng cảm với nhau.giúp đỡ về mặt tinh thần để cùng nhau sống vui vẻ thoải mái hơn trong cuộc sống..mình sống rất thật và chân thành nên ai cùng quan niệm sống thì add làm bạn với nhau...các bạn ở xa cũng làm quen kb nha vì mình thích đi du lịch và chụp hình..biết đâu có dịp lạc trôi cũng có bạn bè giúp đở...
    Mail: phuoctsb@gmail.com
    "Bạn chỉ cần sống tốt...mọi chuyện đã có trời xanh an bài".

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    mình cũng chưa có can đảm nói với gia đình, đôi khi cảm thấy cô đơn lắm, cũng chẳng biết tâm sự cùng ai

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    mình cũng chưa có can đảm nói với gia đình, đôi khi cảm thấy cô đơn lắm, cũng chẳng biết tâm sự cùng ai
    Thật sự có gđ bên cạnh sẽ ổn hơn về tâm lý.như một chổ dựa an toàn....nhưng làm sao nói nên lời..cũng không biết bất đầu từ đâu để nói...nhìu lúc nói ra lở ba mẹ bị sóc thì càng tội lỗi bất hiếu hơn. Chỉ biết âm thầm chịu đựng.bước được đến đâu sẽ ráng hết sức mình....
    Bạn cũng cố gắng vượt qua sóng gió mình tạo ra nha...

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    uhm, rất vui được làm quen, tâm sự cho đỡ buồn

  5. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    uhm, rất vui được làm quen, tâm sự cho đỡ buồn
    Um.hy vọng bằng sự chân thành với nhau chúng ta sẽ tạo cho nhau những lòng tin thân thiện giúp đở nhau vượt qua những nỗi sợ và áp lực... bạn có thể mail hoặc để lại tin trò chuyện. Mình sẽ chia sẽ voi nhau. Chúc bạn và cà nha B20 nhìu sức khỏe.

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-10-2017
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mình ở bình dương, năm nay 24t, điều trị được 9 tháng, mong muốn chia sẽ tâm sự với các bạn cùng cảnh ngộ, email của mình là kn95743@gmail.com. Mình thích du lịch. Đi dạo phố, cafê tâm sự, đơn giản vậy thôi. Không yêu đương nha.

  7. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoihan789 Xem bài viết
    Mình ở bình dương, năm nay 24t, điều trị được 9 tháng, mong muốn chia sẽ tâm sự với các bạn cùng cảnh ngộ, email của mình là kn95743@gmail.com. Mình thích du lịch. Đi dạo phố, cafê tâm sự, đơn giản vậy thôi. Không yêu đương nha.
    Xin chào. Hy vọng chúng ta tìm đc sự đồng cảm để làm bạn lâu dài. Trở ngại bây giờ là tinh thần. Bạn bè voi nhau co ng nói chuyen sẽ ổn hơn.

  8. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-05-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    51
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn: 3 lần
    Mình cũng muốn kết bạn ! Nhưng mail hay tin nhắn qua lại thì thật sự không tiện ! Mình có thể duy trì topic này để giữ liên lạc được chứ ạ ?

  9. #9
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi touch_me_duy Xem bài viết
    Mình cũng muốn kết bạn ! Nhưng mail hay tin nhắn qua lại thì thật sự không tiện ! Mình có thể duy trì topic này để giữ liên lạc được chứ ạ ?
    Ok. Liên lạc với nhau bằng zalo mail dt hay sao cũng được. Mong ràng tình bạn k nhàm chán để quên nhau thui...
    Chúc bạn 1 ngày vui vẻ

  10. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-07-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Phuoc tsb Xem bài viết
    Thật sự có gđ bên cạnh sẽ ổn hơn về tâm lý.như một chổ dựa an toàn....nhưng làm sao nói nên lời..cũng không biết bất đầu từ đâu để nói...nhìu lúc nói ra lở ba mẹ bị sóc thì càng tội lỗi bất hiếu hơn. Chỉ biết âm thầm chịu đựng.bước được đến đâu sẽ ráng hết sức mình....
    Bạn cũng cố gắng vượt qua sóng gió mình tạo ra nha...
    Chúc bạn ngày càng khoẻ mạnh và tự tin vào chính bản thân mình. Mình nghĩ mình tự tin là mình sẽ tự tin và đừng tự ti về bề ngoài của mình nè. Đừng tham công tiếc việc mà hãy sắp xếp đi gym và uống thêm vitamin thì sẽ OK nè.
    Cuối tuần vui vẻ nè

  11. #11
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mydream Xem bài viết
    Chúc bạn ngày càng khoẻ mạnh và tự tin vào chính bản thân mình. Mình nghĩ mình tự tin là mình sẽ tự tin và đừng tự ti về bề ngoài của mình nè. Đừng tham công tiếc việc mà hãy sắp xếp đi gym và uống thêm vitamin thì sẽ OK nè.
    Cuối tuần vui vẻ nè
    Mình sẽ mạnh mẽ để chiến đấu voi bệnh.
    Cảm ơn bạn chia sẽ. Cuôi tuần nhiều niềm vui

  12. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-05-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    51
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Phuoc tsb Xem bài viết
    Ok. Liên lạc với nhau bằng zalo mail dt hay sao cũng được. Mong ràng tình bạn k nhàm chán để quên nhau thui...
    Chúc bạn 1 ngày vui vẻ
    Mình có gửi mail cho bạn ! Mà không biết sao không nhận được hồi âm !

  13. #13
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi touch_me_duy Xem bài viết
    Mình có gửi mail cho bạn ! Mà không biết sao không nhận được hồi âm !
    Chào bạn.
    Mail của bạn tên gì.
    Mình lun kiem tra mail để k sai sót với bạn bè.
    Bạn mail lai : phuoctsb@gmail.com
    Chúc bạn cn vui vẻ

  14. #14
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-05-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    51
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Phuoc tsb Xem bài viết
    Chào bạn.
    Mail của bạn tên gì.
    Mình lun kiem tra mail để k sai sót với bạn bè.
    Bạn mail lai : phuoctsb@gmail.com
    Chúc bạn cn vui vẻ
    Vâng ạ ! Để mình xem lại ! Có thể do mail mình có vấn đề !
    Thân mến ạ !

  15. #15
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi touch_me_duy Xem bài viết
    Vâng ạ ! Để mình xem lại ! Có thể do mail mình có vấn đề !
    Thân mến ạ !
    Mình vừa kiểm tra mail. Nhưng k thấy mail.
    Chúc bạn tối ngủ ngon.

  16. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ho chi minh
    Bài viết
    84
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 8 lần
    Ket bạn tâm sự vui buồn nhé, zalo mình ko chín ba ba chín 0, bon tám 3 chin

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •