Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: cần lắm một vòng tay

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-07-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    an giang
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    cần lắm một vòng tay

    Thật sự tôi không biết nói gì hơn khi cuộc đời này quá nhiều đau khổ. Sinh ra là gây thì đau khổ gắp trăm lần. Giờ lại bị ( h ) thì phải biết sống sao đây? Chỉ mong uớc gần tìm được nguời bạn thật lòng .nếu hợp sẽ tiến xa hơn . Zalo 01656994757

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-05-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    51
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuyêtvong Xem bài viết
    Thật sự tôi không biết nói gì hơn khi cuộc đời này quá nhiều đau khổ. Sinh ra là gây thì đau khổ gắp trăm lần. Giờ lại bị ( h ) thì phải biết sống sao đây? Chỉ mong uớc gần tìm được nguời bạn thật lòng .nếu hợp sẽ tiến xa hơn . Zalo 01656994757
    Chào bạn ! Nghe bạn nói có chiều hướng bi quan quá ! Bạn hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này bạn nhé ! H hiện nay không phải là dấu chấm hết nữa , mình vẫn còn con đường dài phía trước nữa .
    Bạn hãy cố gắng giữ sức khỏe thật tốt ! Sau này sức khỏe ổn định rồi mọi chuyện cũng sẽ khá lên !
    Và bạn hãy tạm cất chuyện mình có H vào 1 hộp bí mật , giữ riêng điều ấy cho bản thân thôi ! Rồi hòa mình vào cuộc sống trở lại ! Kết bạn và cho người theo đuổi mình 1 cơ hội !
    Mình hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn !
    Thân mến !

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    13-10-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Việt Nam
    Bài viết
    210
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 19 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuyêtvong Xem bài viết
    Thật sự tôi không biết nói gì hơn khi cuộc đời này quá nhiều đau khổ. Sinh ra là gây thì đau khổ gắp trăm lần. Giờ lại bị ( h ) thì phải biết sống sao đây? Chỉ mong uớc gần tìm được nguời bạn thật lòng .nếu hợp sẽ tiến xa hơn . Zalo 01656994757
    Chào bạn. Mình có H và nhiều người khác cũng vậy nhưng họ vẫn lạc quan và sống có ích cho xã hội. Có lẽ bạn có cuộc sống và hoàn cảnh không được hạnh phúc như bao người khác nhưng bạn hãy bình tâm và cố gắn vượt qua mình thấy thật sự trên đời này vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh đáng thương hơn tụi mình như những người ăn xin ngoài đường hay những người tàn tật... Chúc bạn tìm được những người bạn tốt và tìm được cho mình một mảnh ghép thích hợp để cảm thấy cuộc đời này bớt khổ.
    Bạn có mail không cho mình với

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Bản thân mình không vượt qua được thì ai sẽ dám đồng hành với mình.
    Chiến thắng bản thân trước để ngkhac nhìn thấy sự mãnh mẽ tự tin đi. Tỏ ra yếu đúi để được lòng thương chẳng bao giờ có đc.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-07-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    an giang
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Bạn nào muốn cùng mình đi hết quãng đường còn lại thì zalo 01656994757 cho mình nhe

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •