Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Sợ bị vật nhọn đâm.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-08-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Sợ bị vật nhọn đâm.

    Em chào các anh. Hôm nay em có đi chụp ảnh làm hồ sơ. Em chụp xong và đứng đợi xe trao thi một anh gầy nhom đi đến và xin tiền, anh bảo không có tiền về quê, rồi còn bảo vừa phẫu thuật xong, con vạch cả áo cho em xem vết mổ mà em đâu dám nhìn. Anh đứng nói một lúc rồi em cho anh ít tiên rồi đi. Mấy bác đúng đó bảo nó nghiện đấy, xin tiền đi chich. Em sợ quá , anh trao cũng đến nên em đi về luôn. Về đến nhà thì em thấy gót chân m có ít máu đã bị đông. Em sợ quá. Có khi nào em bị kim tiêm của anh ấy chich vào không ạ.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,925
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vuvantan Xem bài viết
    Em chào các anh. Hôm nay em có đi chụp ảnh làm hồ sơ. Em chụp xong và đứng đợi xe trao thi một anh gầy nhom đi đến và xin tiền, anh bảo không có tiền về quê, rồi còn bảo vừa phẫu thuật xong, con vạch cả áo cho em xem vết mổ mà em đâu dám nhìn. Anh đứng nói một lúc rồi em cho anh ít tiên rồi đi. Mấy bác đúng đó bảo nó nghiện đấy, xin tiền đi chich. Em sợ quá , anh trao cũng đến nên em đi về luôn. Về đến nhà thì em thấy gót chân m có ít máu đã bị đông. Em sợ quá. Có khi nào em bị kim tiêm của anh ấy chich vào không ạ.


    Bạn suy diễn tự hù mình thôi,bạn không có nguy cơ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •