Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Đi đường tắc, nghi bị kim đâm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-08-2018
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Đi đường tắc, nghi bị kim đâm

    Em chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay đường tắc quá, em mới theo mọi người đi vào đường tắt kiểu xóm liều. Do đông người quá nên em bị chèn và hẫng nên phải chống chân xuống đỡ cả xe lẫn người. Chỗ em dâm chân là chỗ toàn cây co dại va rác. Em thấy chân nhói đau một cái kiểu cái gì đó đâm. Khu đó toàn thanh niên chơi bời, bụi đời. Có phải em bị kim tiêm đâm không ạ. Giờ em đang hoang mang quá ạ. Mong anh chị chỉ giúp em với ạ.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi giangle Xem bài viết
    Em chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay đường tắc quá, em mới theo mọi người đi vào đường tắt kiểu xóm liều. Do đông người quá nên em bị chèn và hẫng nên phải chống chân xuống đỡ cả xe lẫn người. Chỗ em dâm chân là chỗ toàn cây co dại va rác. Em thấy chân nhói đau một cái kiểu cái gì đó đâm. Khu đó toàn thanh niên chơi bời, bụi đời. Có phải em bị kim tiêm đâm không ạ. Giờ em đang hoang mang quá ạ. Mong anh chị chỉ giúp em với ạ.
    Chỗ bạn dẫm toàn cây cỏ thì có cây hay gai gì đó thôi, nếu dẫm phải kim tiêm sẽ đau giẫy nảy lên và bạn sẽ biết ngay là kim tiêm chứ không chỉ có nhói một cái đâu bạn.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-08-2018
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em có đi dép quai hậu, xung quanh chỗ em dẫm lên có ít cây, ít rác linh tinh, lúc đó trời vừa mưa xong nên nhìn nó hỗn độn ạ. Nên em thấy sợ.

  4. #4
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi giangle Xem bài viết
    Em có đi dép quai hậu, xung quanh chỗ em dẫm lên có ít cây, ít rác linh tinh, lúc đó trời vừa mưa xong nên nhìn nó hỗn độn ạ. Nên em thấy sợ.
    Nếu đúng là kim tiêm thì kim sẽ vẫn còn găm ở dép. Bạn yên tâm không có kim tiêm đâu.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-08-2018
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vâng ạ. Sau em khong dám đi vào đó nữa. Bon chen để rồi lo sợ

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,090
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,192 lần
    Trích dẫn Gửi bởi giangle Xem bài viết
    Em chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay đường tắc quá, em mới theo mọi người đi vào đường tắt kiểu xóm liều. Do đông người quá nên em bị chèn và hẫng nên phải chống chân xuống đỡ cả xe lẫn người. Chỗ em dâm chân là chỗ toàn cây co dại va rác. Em thấy chân nhói đau một cái kiểu cái gì đó đâm. Khu đó toàn thanh niên chơi bời, bụi đời. Có phải em bị kim tiêm đâm không ạ. Giờ em đang hoang mang quá ạ. Mong anh chị chỉ giúp em với ạ.
    Trích dẫn Gửi bởi giangle Xem bài viết
    Em có đi dép quai hậu, xung quanh chỗ em dẫm lên có ít cây, ít rác linh tinh, lúc đó trời vừa mưa xong nên nhìn nó hỗn độn ạ. Nên em thấy sợ.
    Trích dẫn Gửi bởi giangle Xem bài viết
    Vâng ạ. Sau em khong dám đi vào đó nữa. Bon chen để rồi lo sợ


    Bạn chỉ lo lắng suy diễn là kim tiêm thôi,bạn không có nguy cơ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •