Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 42

Chủ đề: Quần dính tinh dịch đập vào mắt

  1. #1
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Quần dính tinh dịch đập vào mắt

    Hôm qua em qua nhà bạn ngủ nhờ lúc nửa đêm bạn em bị mộng tinh sau đó nó đánh thức em làm em bực nên chửi nó xong rồi đá nó cái nó tức quá lấy quần có tinh dịch vừa được khoảng 4 phút thì nó cầm quần đánh vào người em lúc đó em cảm nhận quần đó dính sát thái dương bên mắt trái thế em có nguy cơ không em lo nó đập quần vào rồi tinh dịch trong quần văng vào mắt em
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Hôm qua em qua nhà bạn ngủ nhờ lúc nửa đêm bạn em bị mộng tinh sau đó nó đánh thức em làm em bực nên chửi nó xong rồi đá nó cái nó tức quá lấy quần có tinh dịch vừa được khoảng 4 phút thì nó cầm quần đánh vào người em lúc đó em cảm nhận quần đó dính sát thái dương bên mắt trái thế em có nguy cơ không em lo nó đập quần vào rồi tinh dịch trong quần văng vào mắt em
    HIV không lây nhiễm như vậy, 100% không có nguy cơ.

  3. #3
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Quần mới tinh dịch chưa khô anh chị ạ rồi bạn đập vào gần vùng mắt em

  4. #4
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Quần mới tinh dịch chưa khô anh chị ạ rồi bạn đập vào gần vùng mắt em
    Bạn có đập thẳng vào mắt cũng không có nguy cơ.

  5. #5
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Quần mới tinh dịch chưa khô anh chị ạ rồi bạn đập vào gần vùng mắt em
    Chả sao cả. Hoàn toàn không có nguy cơ.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Hôm qua em qua nhà bạn ngủ nhờ lúc nửa đêm bạn em bị mộng tinh sau đó nó đánh thức em làm em bực nên chửi nó xong rồi đá nó cái nó tức quá lấy quần có tinh dịch vừa được khoảng 4 phút thì nó cầm quần đánh vào người em lúc đó em cảm nhận quần đó dính sát thái dương bên mắt trái thế em có nguy cơ không em lo nó đập quần vào rồi tinh dịch trong quần văng vào mắt em
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Quần mới tinh dịch chưa khô anh chị ạ rồi bạn đập vào gần vùng mắt em

    Không có nguy cơ.

  7. #7
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cho em hỏi thêm câu này lúc sáng em đi học thể dục ra ngoài vô sân bóng để tập lúc về em đi với bạn em nó đi bên tay phải của em lúc đó em mặc áo khoác rồi nắng quá nên em đội nón của áo vào đầu lúc đi đến ngã 3 trước đó là cổng công an phường vừa định quẹo bên phải thì tay trái của em trên cùi trỏ khoảng 4 cm lúc đó em cảm giác có ai đó đâm hay nhéo vào tay mình lúc đó em rất đau rồi em kêu ayda thì có mấy đứa lớp em vừa chạy xe lên rồi có con nhỏ quay lại lêu lêu chọc em nên em nghĩ nó nhéo em nên nó leuleu lúc ra về em có hỏi lại nó thì nó bảo tao không rãnh đi nhéo mày chi . Em thật sự rất lo ai đâm mình lúc đầu em chỉ nghĩ bạn em nó nhéo em ra về hỏi thì nó nói không có rồi em hỏi nữa nó vẫn bảo là không có rồi đi luôn lúc em bị đau em sợ có ai đó đâm em rồi chạy về hướng bên trái của đường em quẹo phải nên ko để ý bên đó vì nghĩ là bạn em . Giờ em thực sự lo quá gặp tay em trước giờ bị nang sừng chân lông nổi hột nên không phân biệt được có dấu kim không cảm giác lúc đó rất đau dù em đã mặc áo khoác dù 2 3 lớp vải

  8. #8
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Cho em hỏi thêm câu này lúc sáng em đi học thể dục ra ngoài vô sân bóng để tập lúc về em đi với bạn em nó đi bên tay phải của em lúc đó em mặc áo khoác rồi nắng quá nên em đội nón của áo vào đầu lúc đi đến ngã 3 trước đó là cổng công an phường vừa định quẹo bên phải thì tay trái của em trên cùi trỏ khoảng 4 cm lúc đó em cảm giác có ai đó đâm hay nhéo vào tay mình lúc đó em rất đau rồi em kêu ayda thì có mấy đứa lớp em vừa chạy xe lên rồi có con nhỏ quay lại lêu lêu chọc em nên em nghĩ nó nhéo em nên nó leuleu lúc ra về em có hỏi lại nó thì nó bảo tao không rãnh đi nhéo mày chi . Em thật sự rất lo ai đâm mình lúc đầu em chỉ nghĩ bạn em nó nhéo em ra về hỏi thì nó nói không có rồi em hỏi nữa nó vẫn bảo là không có rồi đi luôn lúc em bị đau em sợ có ai đó đâm em rồi chạy về hướng bên trái của đường em quẹo phải nên ko để ý bên đó vì nghĩ là bạn em . Giờ em thực sự lo quá gặp tay em trước giờ bị nang sừng chân lông nổi hột nên không phân biệt được có dấu kim không cảm giác lúc đó rất đau dù em đã mặc áo khoác dù 2 3 lớp vải
    Mắt bạn để ở đâu mà không nhìn thấy người véo hay đâm???? Suy diễn hoang tưởng!

  9. #9
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Lúc đó em mặc áo khoác rồi đội nón của áo vào nên khuất đi tầm nhìn xung quanh em chỉ đi thẳng lúc đầu em chỉ nghĩ là bạn em nhéo nên không để ý xung quanh lúc sau em hỏi nó mới nói không có nhéo em giờ không biết sao luôn em lo quá

  10. #10
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Lúc đó em mặc áo khoác rồi đội nón của áo vào nên khuất đi tầm nhìn xung quanh em chỉ đi thẳng lúc đầu em chỉ nghĩ là bạn em nhéo nên không để ý xung quanh lúc sau em hỏi nó mới nói không có nhéo em giờ không biết sao luôn em lo quá
    Gặp bs tâm thần khẩn trương.

  11. #11
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Lúc đó em đau thiệt như bị véo hay đâm nhìn lên thì thấy nhỏ bạn đi qua rồi quay xuống lêu lêu em nên em nghĩ là nó lúc sau hỏi mới nói là không có nhéo em

  12. #12
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Lúc đó em đau thiệt như bị véo hay đâm nhìn lên thì thấy nhỏ bạn đi qua rồi quay xuống lêu lêu em nên em nghĩ là nó lúc sau hỏi mới nói là không có nhéo em
    Bạn có 47 bài viết tương đương với 47 câu hỏi lo sợ hoang tưởng. Bạn nên đi gặp bs tâm thần sớm đi. Để lâu nguy hiểm cho gia đình và xã hội

  13. #13
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Những câu hỏi trước là vì em lo sợ lúc sau nghĩ lại thì không có nhưng chuyện này là khác em không bịa đau thật sự anh chị đâu thể lấy mấy chuyện trước rồi suy ra câu hỏi lần này là hoang tưởng tại em bị đau thật nên bây giờ em rất rối loạn lo lắng

  14. #14
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Cho em hỏi thêm câu này lúc sáng em đi học thể dục ra ngoài vô sân bóng để tập lúc về em đi với bạn em nó đi bên tay phải của em lúc đó em mặc áo khoác rồi nắng quá nên em đội nón của áo vào đầu lúc đi đến ngã 3 trước đó là cổng công an phường vừa định quẹo bên phải thì tay trái của em trên cùi trỏ khoảng 4 cm lúc đó em cảm giác có ai đó đâm hay nhéo vào tay mình lúc đó em rất đau rồi em kêu ayda thì có mấy đứa lớp em vừa chạy xe lên rồi có con nhỏ quay lại lêu lêu chọc em nên em nghĩ nó nhéo em nên nó leuleu lúc ra về em có hỏi lại nó thì nó bảo tao không rãnh đi nhéo mày chi . Em thật sự rất lo ai đâm mình lúc đầu em chỉ nghĩ bạn em nó nhéo em ra về hỏi thì nó nói không có rồi em hỏi nữa nó vẫn bảo là không có rồi đi luôn lúc em bị đau em sợ có ai đó đâm em rồi chạy về hướng bên trái của đường em quẹo phải nên ko để ý bên đó vì nghĩ là bạn em . Giờ em thực sự lo quá gặp tay em trước giờ bị nang sừng chân lông nổi hột nên không phân biệt được có dấu kim không cảm giác lúc đó rất đau dù em đã mặc áo khoác dù 2 3 lớp vải

    Không có nguy cơ.

  15. #15
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Thật sự lúc đó rất thốn ở bên cánh tay trái dù mặc áo khoác rồi không biết bạn em nó véo hay người ta đâm kim vào nữa em lo quá em hỏi nó thì nó bảo không có nhéo em

  16. #16
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Thật sự lúc đó rất thốn ở bên cánh tay trái dù mặc áo khoác rồi không biết bạn em nó véo hay người ta đâm kim vào nữa em lo quá em hỏi nó thì nó bảo không có nhéo em
    Bệnh hoang tưởng của bạn ngày càng nặng, nếu không chữa sớm để bệnh nặng còn nguy hiểm hơn HIV nhiều.

  17. #17
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em đau thiệt hứ không hoang tưởng em thấy bạn em cùng lúc đó lên luôn nên lúc đầu em tưởng nó rồi lúc sau em hỏi nó thì nó nói không phải nó nhéo hay làm gì em nên giờ em lo lúc đó ai làm em đau cái tay như v

  18. #18
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Em đau thiệt hứ không hoang tưởng em thấy bạn em cùng lúc đó lên luôn nên lúc đầu em tưởng nó rồi lúc sau em hỏi nó thì nó nói không phải nó nhéo hay làm gì em nên giờ em lo lúc đó ai làm em đau cái tay như v
    Thế không hoang tưởng về kim tiêm thì là gì.

  19. #19
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Bachtung's Avatar
    Ngày tham gia
    04-07-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    87
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Lúc đó em tưởng nhỏ bạn em nhéo vì tại trong lớp nó hay giỡn với người ta lắm lúc nó đi qua nó còn quay lại lêu lêu không biết có phải lêu lêu em không hay 2 đứa đang đi cùng em lúc sau em hỏi nó thì nó nói không phải nó nhéo nên em sợ lúc đó ai làm em đau cái cánh tay bên trái em sợ kim tiêm đâm quá tại trước giờ tay em nổi nang sừng chân lông nên không phân biệt được dấu kim tiêm ở đâu ... THực sự em rất rồi não

  20. #20
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bachtung Xem bài viết
    Lúc đó em tưởng nhỏ bạn em nhéo vì tại trong lớp nó hay giỡn với người ta lắm lúc nó đi qua nó còn quay lại lêu lêu không biết có phải lêu lêu em không hay 2 đứa đang đi cùng em lúc sau em hỏi nó thì nó nói không phải nó nhéo nên em sợ lúc đó ai làm em đau cái cánh tay bên trái em sợ kim tiêm đâm quá tại trước giờ tay em nổi nang sừng chân lông nên không phân biệt được dấu kim tiêm ở đâu ... THực sự em rất rồi não
    Thành viên thuộc nhóm bị thần kinh lo sợ hoang tưởng.

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •