Tu khi biết mình mang 1 căn bệnh thế kỉ.. 1 căn bệnh mà mọi người ở quê mình còn xa lánh và kì thị . Suốt thời gian qua tôi luôn sống trong chán chường. Cô đơn. Sợ hãi. Tu giam mình vào căn phòng. Và muốn kết thúc cuộc đời mình sớm hơn . Nhưng chết rồi có giải quyết được gì đâu.. Cho bằng cố gắng làm kiếm tiền lo cho cha mẹ . Làm gì có ích cho xã hội.. Cho mọi người.. Sống tốt cho quãng đời còn lại. . Tuy hôm nay tin thần và suc khỏe tôi vẫn còn kém lắm.. Nhung tôi sẽ cố gắng.. Tôi chỉ mong rằng tìm được a top cùng cảnh ngộ để nuơng tua . Lo lắng cho nhau trong thời gian còn lại . Tôi muốn đi làm xa .. Nếu có a top nào có suy nghĩ nhu e .thì kp zalo 01656994757