Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Quan hệ tình dục bị rách bao cao su khoảng 30s

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-08-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình dương
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần

    Quan hệ tình dục bị rách bao cao su khoảng 30s

    Chào bác sĩ và các ac QTV cùng các bạn trong diễn đàn, năm nay em 24t. Sau quãng thời gian rất mệt mỏi vì stress em mạnh dạn viết lên nỗi khổ của em mong mọi người giúp em giải tỏa.
    Sau khi học xong đại học em lên đường nhập ngũ đến nay hơn 1 năm. Trong 1 lần về phép em có gặp mặt các bạn và tổ chức liên hoan. Sau khi vui với nhau mọi người có rủ đi GMD và em đồng ý( mong mọi người đừng chê trách em biết em sai nhưng thanh niên độc thân lại ở trong môi trường lính nên khi ra ngoài em không kìm đc cám dỗ) và trong lần quan hệ em có bị rách bao khoảng 30s cô gái ấy phát hiện và hỏi em có bị bệnh gì không. Sau đó em thay bao và tiếp tục. Sau đó em thấy cô ấy ra máu em hỏi thì cô ấy bảo chắc sắp đến ngày và em có chạm vào máu của cô ấy bằng tay. Xong việc em có rửa lại bằng xà phòng. Đến nay đã 17 ngày em lúc nào cũng suy nghĩ đến HIV. Ngày càng thấy nhiều triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, có hôm tiêu chảy, bụng lình xình, lưỡi có vá trắng, hơi đau họng nhức đầu. Em thực sự rất lo lắng đến nỗi k làm dc việc gì ra hồn. Nghĩ lại chỉ mong sao mình chưa bao giờ đụng vào GMD. Bố mẹ em rất kì vọng vào em nếu em bị có lẽ tất cả đổ vỡ. Như nói ở trên vì em ở môi trường khép kín nên k thể đi xét nghiệm hoặc nếu có bị cũng k điều trị ngay được cho đến ngày ra. Trường hợp của em nên phải làm ntn mong bác sĩ và mọi người giúp đỡ chứ thực sự em mệt vì lo nghĩ quá rồi. Em cảm ơn.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Sp17 Xem bài viết
    Chào bác sĩ và các ac QTV cùng các bạn trong diễn đàn, năm nay em 24t. Sau quãng thời gian rất mệt mỏi vì stress em mạnh dạn viết lên nỗi khổ của em mong mọi người giúp em giải tỏa.
    Sau khi học xong đại học em lên đường nhập ngũ đến nay hơn 1 năm. Trong 1 lần về phép em có gặp mặt các bạn và tổ chức liên hoan. Sau khi vui với nhau mọi người có rủ đi GMD và em đồng ý( mong mọi người đừng chê trách em biết em sai nhưng thanh niên độc thân lại ở trong môi trường lính nên khi ra ngoài em không kìm đc cám dỗ) và trong lần quan hệ em có bị rách bao khoảng 30s cô gái ấy phát hiện và hỏi em có bị bệnh gì không. Sau đó em thay bao và tiếp tục. Sau đó em thấy cô ấy ra máu em hỏi thì cô ấy bảo chắc sắp đến ngày và em có chạm vào máu của cô ấy bằng tay. Xong việc em có rửa lại bằng xà phòng. Đến nay đã 17 ngày em lúc nào cũng suy nghĩ đến HIV. Ngày càng thấy nhiều triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, có hôm tiêu chảy, bụng lình xình, lưỡi có vá trắng, hơi đau họng nhức đầu. Em thực sự rất lo lắng đến nỗi k làm dc việc gì ra hồn. Nghĩ lại chỉ mong sao mình chưa bao giờ đụng vào GMD. Bố mẹ em rất kì vọng vào em nếu em bị có lẽ tất cả đổ vỡ. Như nói ở trên vì em ở môi trường khép kín nên k thể đi xét nghiệm hoặc nếu có bị cũng k điều trị ngay được cho đến ngày ra. Trường hợp của em nên phải làm ntn mong bác sĩ và mọi người giúp đỡ chứ thực sự em mệt vì lo nghĩ quá rồi. Em cảm ơn.
    Nếu đúng khi BCS bị rách chỉ khoảng 30s phát hiện dừng lại ngay thì bạn yên tâm không có nguy cơ.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    Sp17 (21-08-2018)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-08-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình dương
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần
    E cám ơn a. Nhưng sau đó e thay bao mới và tiếp tục có sao không anh. Còn triệu chứng e biết là có do stress nữa nhưng k hiểu sao trùng hợp đến vậy.

  5. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Sp17 Xem bài viết
    E cám ơn a. Nhưng sau đó e thay bao mới và tiếp tục có sao không anh. Còn triệu chứng e biết là có do stress nữa nhưng k hiểu sao trùng hợp đến vậy.
    Như vậy khôbg sao, không có nguy cơ.

  6. Có 2 người đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết bổ ích này:

    nguyenvandangky (21-08-2018),Sp17 (21-08-2018)

  7. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,109
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,193 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Sp17 Xem bài viết
    Chào bác sĩ và các ac QTV cùng các bạn trong diễn đàn, năm nay em 24t. Sau quãng thời gian rất mệt mỏi vì stress em mạnh dạn viết lên nỗi khổ của em mong mọi người giúp em giải tỏa.
    Sau khi học xong đại học em lên đường nhập ngũ đến nay hơn 1 năm. Trong 1 lần về phép em có gặp mặt các bạn và tổ chức liên hoan. Sau khi vui với nhau mọi người có rủ đi GMD và em đồng ý( mong mọi người đừng chê trách em biết em sai nhưng thanh niên độc thân lại ở trong môi trường lính nên khi ra ngoài em không kìm đc cám dỗ) và trong lần quan hệ em có bị rách bao khoảng 30s cô gái ấy phát hiện và hỏi em có bị bệnh gì không. Sau đó em thay bao và tiếp tục. Sau đó em thấy cô ấy ra máu em hỏi thì cô ấy bảo chắc sắp đến ngày và em có chạm vào máu của cô ấy bằng tay. Xong việc em có rửa lại bằng xà phòng. Đến nay đã 17 ngày em lúc nào cũng suy nghĩ đến HIV. Ngày càng thấy nhiều triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, có hôm tiêu chảy, bụng lình xình, lưỡi có vá trắng, hơi đau họng nhức đầu. Em thực sự rất lo lắng đến nỗi k làm dc việc gì ra hồn. Nghĩ lại chỉ mong sao mình chưa bao giờ đụng vào GMD. Bố mẹ em rất kì vọng vào em nếu em bị có lẽ tất cả đổ vỡ. Như nói ở trên vì em ở môi trường khép kín nên k thể đi xét nghiệm hoặc nếu có bị cũng k điều trị ngay được cho đến ngày ra. Trường hợp của em nên phải làm ntn mong bác sĩ và mọi người giúp đỡ chứ thực sự em mệt vì lo nghĩ quá rồi. Em cảm ơn.
    Trích dẫn Gửi bởi Sp17 Xem bài viết
    E cám ơn a. Nhưng sau đó e thay bao mới và tiếp tục có sao không anh. Còn triệu chứng e biết là có do stress nữa nhưng k hiểu sao trùng hợp đến vậy.

    Bạn yên tâm,những gì bạn kể không có sao.

  8. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    nguyenvandangky (21-08-2018),Sp17 (21-08-2018)

  9. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-08-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình dương
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cám ơn các anh chị ạ. Cho e hỏi là trường hợp giống e có ai bị nhiễm chưa ạ.

  10. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,109
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,193 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Sp17 Xem bài viết
    Cám ơn các anh chị ạ. Cho e hỏi là trường hợp giống e có ai bị nhiễm chưa ạ.


    Nếu có thì làm sao ban quản trị tư vấn cho bạn là không có nguy cơ.

  11. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    nguyenvandangky (21-08-2018),Sp17 (21-08-2018)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •