Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Chao anh Tuấn chào các anh cho em hỏi

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng nai
    Bài viết
    80
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 2 lần

    Chao anh Tuấn chào các anh cho em hỏi

    Em vào quán mát xa vì stress và xa bồ lâu ngày. Em đi bình thường vào xông hơi xong xông khô. Xong ra quấn khăn tắm mặc quần thun khô ráo. Nằm lên cho cô ta đấm bóp. Đấm bóp bình thường không thư giãn. Xong lúc cuối e ôm cô ta một cái thôi. Mà sao em luôn có cảm giác bệnh tật vây quanh dù là mình bình thường, không trầy xước. Giúp em thoát khỏi cái suy nghĩ này đc không anh. E rất cám ơn. Hay vì em cô đơn quá nên nghĩ lung tung.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-08-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình phước
    Bài viết
    31
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Th của bạn la an toàn 100% r k co nguy cơ vs bệnh nao đâu

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi muadongkhonglanh Xem bài viết
    Em vào quán mát xa vì stress và xa bồ lâu ngày. Em đi bình thường vào xông hơi xong xông khô. Xong ra quấn khăn tắm mặc quần thun khô ráo. Nằm lên cho cô ta đấm bóp. Đấm bóp bình thường không thư giãn. Xong lúc cuối e ôm cô ta một cái thôi. Mà sao em luôn có cảm giác bệnh tật vây quanh dù là mình bình thường, không trầy xước. Giúp em thoát khỏi cái suy nghĩ này đc không anh. E rất cám ơn. Hay vì em cô đơn quá nên nghĩ lung tung.


    Bạn yên tâm những gì bạn kể 100% không sao.

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng nai
    Bài viết
    80
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 2 lần
    E hay như vậy, xa bồ em chỉ dám thủ dâm chứ không dám đi đâu bởi sợ bệnh tật. Khi về khỏi chỗ mat xa đó e rửa qua cu mình dù không thư giãn. Vì mặc quần thun ở đó dù quần khô ráo. Gái xoa bóp đầu mà em củng suy nghĩ không biết có lây không dù đầu không trầy xước. Sau khi rửa cu xong e thủ dâm vì hơi khó chịu. Thủ dâm mà em củng sợ là cái ám khí ở cái quần thun khô ráo đó nó có thể lây. E mong muốn bình thường thôi không nghĩ ngợi quá về mấy này.

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi muadongkhonglanh Xem bài viết
    E hay như vậy, xa bồ em chỉ dám thủ dâm chứ không dám đi đâu bởi sợ bệnh tật. Khi về khỏi chỗ mat xa đó e rửa qua cu mình dù không thư giãn. Vì mặc quần thun ở đó dù quần khô ráo. Gái xoa bóp đầu mà em củng suy nghĩ không biết có lây không dù đầu không trầy xước. Sau khi rửa cu xong e thủ dâm vì hơi khó chịu. Thủ dâm mà em củng sợ là cái ám khí ở cái quần thun khô ráo đó nó có thể lây. E mong muốn bình thường thôi không nghĩ ngợi quá về mấy này.


    Bạn yên tâm 100% không có sao đâu.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •