Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: Tư vấn giúp em.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nha trang
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Quan trọng là đầu dương vật còn được bảo vệ là không sao bạn.Bẹn và nấm không phải là vết thương hở bạn.
    Dạ vâng em cảm ơn anh. Thật sự 3 tháng nay em căng thẳng quá nên stress luôn rồi. Cứ xem các diễn đàn khác,rồi lại suy nghĩ và lo lắng. Chỉ do một lần thiếu suy nghĩ,em thì lại có vợ và vợ sắp sinh,lúc đấy bs bảo là ko đc qhtd,rồi suy nghĩ cứ thôi thúc làm liều để rồi cảm giác hối hận. Thật sự lúc đấy làm 1 tí rồi em cảm thấy tội lỗi nên dừng lại và đi về. Ba tháng nay không dám gần vợ,cứ sợ lây cho vợ và con. Rồi cơ thể em và vợ cứ có gì lạ là lại lo lắng. Cứ vậy hành hạ mấy tháng nay. Em thì lại không có ai để giải bày. Đến khi xem diễn đàn này và thấy các anh chị tư vấn. Em đã an tâm rất nhiều,nhưng lại muốn tự mình hỏi và nhận câu trả lời fuwf anh chị nên em mới viết bài này. Em chân thành cảm ơn anh chị. Giờ đây em có thể thoải mái mà chờ thằng bé sắp ra đời,và cạch luôn cái suy nghĩ bậy bạ ngoài đường,ko bao giờ dám nữa, gần 4 tháng cực hình.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,176
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,698 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lolangthaiqua.nt Xem bài viết
    Dạ vâng em cảm ơn anh. Thật sự 3 tháng nay em căng thẳng quá nên stress luôn rồi. Cứ xem các diễn đàn khác,rồi lại suy nghĩ và lo lắng. Chỉ do một lần thiếu suy nghĩ,em thì lại có vợ và vợ sắp sinh,lúc đấy bs bảo là ko đc qhtd,rồi suy nghĩ cứ thôi thúc làm liều để rồi cảm giác hối hận. Thật sự lúc đấy làm 1 tí rồi em cảm thấy tội lỗi nên dừng lại và đi về. Ba tháng nay không dám gần vợ,cứ sợ lây cho vợ và con. Rồi cơ thể em và vợ cứ có gì lạ là lại lo lắng. Cứ vậy hành hạ mấy tháng nay. Em thì lại không có ai để giải bày. Đến khi xem diễn đàn này và thấy các anh chị tư vấn. Em đã an tâm rất nhiều,nhưng lại muốn tự mình hỏi và nhận câu trả lời fuwf anh chị nên em mới viết bài này. Em chân thành cảm ơn anh chị. Giờ đây em có thể thoải mái mà chờ thằng bé sắp ra đời,và cạch luôn cái suy nghĩ bậy bạ ngoài đường,ko bao giờ dám nữa, gần 4 tháng cực hình.
    Bạn yên tâm những gì mà ban quản trị tư vấn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •